Những thông tin liên quan đến siêu bão Yagi đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Mạng xã hội 2 ngày qua cũng xuất hiện rất nhiều mẩu tin thông báo hoãn cưới của các cặp đôi do lo ngại sức tàn phá của cơn bão.

“Bán tháo” tôm mực, rau củ vì hoãn cưới

“Tôi mệt với bão quá rồi” – tâm sự của Vũ Xuân Trường (SN 1997, quê Thái Bình) khi phải hoãn cưới ngay trước giờ G khiến nhiều người đồng cảm.

đám cưới 1.jpg
Xuân Trường phải hoãn cưới vì siêu bão

Xuân Trường và Nguyễn Thị Ngân (SN 2001) cùng quê Thái Bình, hai nhà cách nhau 5km. Cặp đôi quyết định tổ chức đám cưới vào ngày 7/9 sau 2 năm yêu nhau. 

Vì siêu bão đổ bộ, lo ngại sức công phá của cơn bão ảnh hưởng đến ngày vui, cặp đôi bất đắc dĩ hoãn cưới ngay thời điểm sát nút.

Cặp đôi Thái Bình chuẩn bị đám cưới trong suốt 4 tháng qua. Họ đã tổ chức lễ dạm ngõ, lễ ăn hỏi, chỉ đợi đám cưới suôn sẻ là chính thức về chung một nhà.

Khi nghe tin về cơn bão, Xuân Trường và gia đình luôn lo lắng, thấp thỏm. Anh nhiều đêm thao thức ngóng tin về hướng di chuyển của cơn bão. 

“Đêm 5/9, tôi thức đến 4h sáng để ngóng tin siêu bão. Đến trưa 6/9, sau nhiều lần bàn bạc, hai bên gia đình thống nhất lùi lại đám cưới một tuần để tránh những nguy hiểm không đáng có cho tất cả mọi người.

Chẳng ai mong muốn điều đó nhưng bão đến thì phải chấp nhận thôi”, Xuân Trường chia sẻ.

Xuân Trường chỉ còn mẹ già nên phải gánh vác, lo liệu mọi thứ cho ngày vui của mình. Trước đó, anh đã chuẩn bị xong mọi thứ từ mua thực phẩm, thuê rạp cưới, loa đài cho đến việc mời người thân, bạn bè đến tham dự lễ cưới.

Từ khi quyết định hoãn cưới, chú rể Thái Bình lại phải tất bật xử lý mọi chuyện.

“Tôi đã mua xong lợn, gà, tôm, mực, rau củ,... đủ để sắp 70 mâm cỗ cưới. Lợn, gà may mà chưa thịt nhưng tôm cá, rau củ thì phải có cách xử lý ngay.

Tôi kêu gọi làng xóm mỗi người mua giúp một ít, phần rau củ thì gọi lái buôn đến bán đỡ. Hơn 20 người tất bật cả buổi chiều vẫn chưa xử lý xong chỗ thực phẩm đã mua về”, Trường ngậm ngùi chia sẻ.

Việc thông báo hoãn cưới đến người thân, bạn bè cũng rất vất vả. Những người ở gần, Trường trực tiếp đến nhà thông báo, người ở xa thì gọi điện hoặc nhờ họ hàng báo giúp. Riêng bạn bè, Trường thông báo hoãn cưới qua mạng xã hội.

“Tôi cưới một lần mà phải chuẩn bị đến 2 lần, rất vất vả. Bên nhà vợ cũng vậy nhưng đành chấp nhận thôi. Chuyện thiên tai không ai đoán trước được”, Trường nói.

Lên kế hoạch cưới trong 2 năm

Phạm Thảo (SN 1998, quê ở huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) và Hoàng Sơn (SN 1997, quê ở huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh) cũng có cùng cảnh ngộ.

Sau 7 năm yêu, cặp đôi chờ đợi một đám cưới đẹp như mơ, chính thức về chung một nhà. Họ đã dành 4 tháng chuẩn bị cho ngày vui của mình nhưng cuối cùng vẫn phải hoãn vì siêu bão Yagi.

đám cưới 2.jpg
Phạm Thảo và Hoàng Sơn quyết định lùi ngày vui một tuần

Theo dự kiến, đám cưới của cặp đôi sẽ được tổ chức tại nhà hàng vào ngày 8/9. Tuy nhiên đến trưa 6/9, gia đình Thảo và Sơn quyết định lùi ngày vui lại một tuần.

“Từ mấy ngày trước, khi nghe tin có siêu bão, vợ chồng mình đã rất lo. Đến ngày 5/9, hai bên gia đình vẫn chưa quyết định hoãn cưới.

Ngày 6/9, thấy tình hình thời tiết không ổn, chúng mình buộc phải lùi lại đám cưới vì lo ngại diễn biến phức tạp của cơn bão”, Thảo chia sẻ.

Thảo cho biết thêm, gia đình cô đặt nhà hàng 35 mâm cỗ cưới, còn phía gia đình nhà trai đặt 52 mâm. Mọi công tác chuẩn bị cho đám cưới đều đã xong xuôi.

Sau khi quyết định hoãn cưới, hai gia đình liên hệ nhà hàng xin hoãn cỗ và thông báo chuyện rời lịch đám cưới đến mọi người. 

“Suốt ngày 6/9, vợ chồng mình không rời được chiếc điện thoại. Hai đứa thông báo trên mạng xã hội, gọi điện thông báo với người thân, bạn bè. Những ai ở gần thì bố mẹ mình đến tận nhà báo chuyện hoãn cưới”, Thảo chia sẻ.

Đám cưới được lên kế hoạch từ 2 năm trước nhưng lại phải hoãn trong một buổi sáng, Thảo có chút buồn lòng. Tuy nhiên, cô cho rằng đó là việc nên làm để đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người.

Vợ chồng Cáp Thảo My (SN 1996) và Hà Anh Phương (SN 1995, cùng quê Bắc Giang) đã tổ chức xong lễ dạm ngõ, lễ ăn hỏi, lễ báo hỷ bên nhà trai. Họ chỉ còn bữa tiệc báo hỷ ngày 8/9 bên nhà gái là xong mọi việc.

Thế nhưng, bữa tiệc ấy cũng phải hoãn lại vì siêu bão Yagi.

đám cưới 3.jpg
Thảo My sẵn sàng hoãn cưới để đảm bảo an toàn cho mọi người

“Đây là quyết định của bố mẹ mình. Mấy hôm nay, bố mẹ ngóng tin siêu bão liên tục, thấp thỏm, lo âu, đến trưa 6/9 thì chốt việc hoãn cưới”, My chia sẻ.

Do đưa ra quyết định sớm nên gia đình Thảo My vẫn kịp xử lý mọi thứ. Cô thông báo đến người thân, bạn bè về việc hoãn cưới, liên hệ với nhà hàng hoãn cỗ cưới, mọi dịch vụ khác cũng được hoãn kịp thời. 

Bản thân My có chút buồn vì đã dành nhiều thời gian, tâm huyết cho ngày vui của mình, cuối cùng lại phải hoãn. 

“Tuy nhiên, vì sự an toàn của mọi người, mình chấp nhận lùi lại đám cưới vài ngày. Bão tan, mọi người có mặt đông đủ chúc phúc cho hai vợ chồng, đám cưới sẽ vui hơn bội phần. Nếu cố chấp tổ chức giữa tiết trời mưa bão, lỡ xảy ra chuyện đáng tiếc thì gia đình mình sẽ rất áy náy”, My nói.

Ảnh: NVCC