Mặc dù đã ly dị với người vợ cũ nhưng Hạ Kính Bình vẫn hết lòng chăm sóc bố mẹ vợ suốt 18 năm qua.
TIN BÀI KHÁC:
Chiến đấu cơ Đài Loan chặn máy bay Trung Quốc
Hình ảnh bão lớn quét qua Philippines, 10 người chết
![]() |
| Sau 18 năm ly dị, Hạ Kính Bình vẫn tận tình chăm sóc bố mẹ vợ (Ảnh minh họa) |
Ngày nào cũng vậy, sau mỗi bữa ăn, ông Châu Kim Long (90 tuổi) và bà Đặng Duy Hoa (76 tuổi) lại được Hạ Kính Bình đưa đi dạo. Không chỉ chăm lo cho bố mẹ vợ cũ từ bữa ăn, giấc ngủ, anh còn thường xuyên trò chuyện để khiến ông bà được vui.
Năm 1984, Hạ Kính Bình kết hôn ở tuổi 33 và khi đó anh mới biết nhạc phụ, nhạc mẫu là cha mẹ nuôi của vợ mình. Năm 1992, vợ chồng Hạ Kính Bình ly hôn, tuy nhiên cha mẹ vợ lại muốn được sống chung với con rể vì quý đức tính của Hạ Kính Bình và luôn coi anh như con ruột. Mặc dù vậy, Hạ Kính Bình không đồng ý.
Một buổi tối mùa thu năm 1992, ông bà Châu tới tìm Hạ Kính Bình tới kêu với con rể cũ rằng họ bị lừa mất 40.000 NDT nhưng con gái nuôi lại không giúp gì được. Sau này, nhờ sự giúp đỡ của Hạ Kính Bình, ông bà tìm lại được số tiền đã mất và hai người một lần nữa đề nghị Hạ Kính Bình ở chung. Lần này anh đã đồng ý.
Hạ Kính Bình thường nói với ông bà Châu rằng: "Con là con trai của bố mẹ, khi bố mẹ ốm đau, bệnh tật, con sẽ ở bên chăm sóc".
Sầm Hoa (Theo Chinanews)
