"Đốt" tiền tỷ mua đá quý về... tặng
Thoạt nhìn bề ngoài, nghệ nhân Lương Xuân Bình, hội viên hội sinh vật cảnh Buôn Mê Thuột trông có dáng vẻ một nông dân 'chuẩn', mộc mạc, chất phác của người lao động chăm chỉ hạt bột.
Nếu không giới thiệu, nhiều người không hề biết ông chính là chủ nhân của bộ sưu tập tác phẩm nghệ thuật bằng các loại đá quý, đã được chủ nhân sưu tập và tự tay chế tác trong suốt gần 10 năm ròng.
Trong hàng trăm tác phẩm đá của mình, ông Bình tự hào nhất về bộ sưu tập "Theo dòng lịch sử - Ngàn năm văn hiến - Phước vượng trường tồn" của mình. Như ông nói, ông đã chuẩn bị và sưu tập nó ngay từ khi kế hoạch chuẩn bị Đại lễ 1.000 năm Thăng Long được công bố.
Phước vượng trường tồn bao gồm những phiến đá quý như cẩm thạch, mộc thạch (gỗ hóa đá qua vài triệu năm).
![]() |
| Nghệ nhân Lương Xuân Bình bên tác phẩm Phật Hoàng, Ảnh TTVH |
Như giải thích của chủ nhân, chủ đề chính của bộ sưu tập chính là sự hưng thịnh và trường tồn của đất nước. Đặc biệt, những tác phẩm quý giá nhất trong bộ sưu tập đều được chính chủ nhân tự tay tạc về các lãnh tụ Việt Nam, và được tặng cho nhân vật.
Ngay trong những ngày trưng bày bộ sưu tập dịp Đại lễ. Nhiều người đã hỏi mua các tác phẩm trong bộ sưu tập, nhưng ông Bình từ chối. Ông dự định sẽ dùng toàn bộ sưu tập (số tiền đầu tư gần 4 tỷ) sẽ lần lượt tìm nơi thích hợp để tặng hết.
Ngày 30/11 vừa qua, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa tổ chức đón nhận tác phẩm "Tản Viên huyền thoại" do ông Bình trao tặng. Tác phẩm này là một khối mộc thạch lớn gần một tấn, có niên đại khoảng 5 triệu năm với tạo hình là núi Tản Viên thuộc dãy núi Ba Vì (Hà Nội), được đặt trên giá đỡ bằng gỗ giáng hương 1000 năm tuổi, với các thế long chầu hổ phục.
Ông Bình nói tác phẩm này là vô giá, rất nhiều đại gia đã trả ôngvới con số khá lớn, nhưng ngay từ khi tìm được khối đá, ông đã tâm niệm tác phẩm quý giá này chỉ có thể được đặt ở nơi trang trọng được nhiều người thăm viếng, chiêm bái như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước khi chuyển về Hà Nội, ôngđã gửi khối đá trong vườn Tỳ Ni, dưới bóng Đức Phật ở chùa Phổ Minh, Buôn Mê Thuột để khí thiêng cõi Phật lan tỏa vào tác phẩm. Hiện nay tác phẩm "Tản viên huyền thoại" được đặt ở vườn hoa phía sau Lăng để người dân thưởng ngoạn.
Trước đó, ông Bình cũng đã cung tiến chùa Quán Sứ bức tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông bằng đá cẩm thạch, do chính tay ôngchế tác.
Trong dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, ông đến thăm và kính tặng Đại tướng Võ Nguyên Giáp bức tượng chân dung Đại tướng bằng đá cẩm thạch xanh.
![]() |
| Ông Bình tặng Nhà sử học Dương Trung Quốc một tác phẩm đá, Ảnh nhân vật cung cấp |
Bỏ chức giám đốc về làm... nghệ nhân
"Khi thấy tôi cứ mê mải bỏ thời gian, tiền bạc, công sức lùng sục những pho đá nặng cả tấn mang về. Nhiều người nói tôi "khùng". Nhưng bây giờ họ lại bảo tôi"khôn", ông "đại gia nông dân" quê Tiên Điền, Hà Tĩnh cười sảng khoái.
Cách đây vài hôm, vị 'đại gia nông dân' còn cương quyết từ bỏ luôn chức Giám đốc Xí nghiệp vật liệu 719, thuộc Tổng công ty CIENCO 5 nơi ông đã gắn bó mấy chục năm cuộc đời để toàn tâm chạy theo những khối đá đầy quyến rũ. Vốn là dân xây dựng, mỗi khi đi theo thi công các công trình xây dựng, thủy điện khắp Tây Nguyên, ông Bình lại khám phá thêm về đá qua những lần đào móng, khai quật. Những viên đá với các hình thù khác nhau được tạo ra từ hàng triệu năm trước. Sự say mê cứ lớn dần lúc nào không biết.
![]() |
| Tác phẩm Phước vượng trường tồn đang được trưng bày phía sau Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ảnh HH |
Ông Bình chia sẻ: Đã từ lâu lắm, tôi luôn mơ có được một bộ sưu tập tác phẩm 5 nhân vật huyền thoại của lịch sử Việt gồm: vua Lý Thái Tổ, nhà giáo Chu Văn An, Phật hoàng Trần Nhân Tông, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Những người mà ông say mê từ nhỏ, và có thể nói chuyện say sưa cả ngày về những giai thoại, những công trạng của họ cho người thân, con cháu.
Suốt bao nhiêu năm, hầu như ngày nào ông cũng nghe ngóng, tìm tòi những vật phẩm có chế tác và đọc sách về những nhân vật này. Chỉ vì câu nói "Nhiều quan thế này, dân sao sống nổi" của Phật hoàng Trần Nhân Tông khi ông quay lại Triều đình lần thứ hai để xem cách trông coi việc nước của nhà vua đương triều thế nào, mà ôngđã bỏ nhiều năm dày công nghiên cứu làm sao thể hiện được ân đức vì con dân của nhà vua.
Gần đến thời điểm Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, ôngmừng khôn xiết khi tìm được pho đá cẩm thạch xôngbiếc nặng gần một tấn có màu anh của áo lính để tạc tượng Đại tướng.
"Những công lao, ân đức trời bể của Phật hoàng, của Bác Hồ hay của Đại tướng với con cháu Việt Nam là không thể kể xiết. Không chỉ có tôi mà người dân Việt Nam nào cũng vô cùng kính yêu, tưởng thưởng các Cụ. Những gì tôi làm chỉ là cách để thể hiện tấm lòng và tình yêu với những bậc tiền nhân vĩ đại ấy", doanh nhân kiêm nghệ nhân Lương Xuân Bình tâm sự.
![]() |
| Ông Bình thăm và tặng gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp tác phẩm Vị nhân tướng, Ảnh nhân vật cung cấp |
Điện nay, ông Bình đang chuẩn bị lập một vườn thiền lớn tại thành phố Ban Mê Thuột với các lọai đá quý có năng lượng cảm xạ lớn để nhân dân và thiền và tĩnh dưỡng sức khỏe mà không thu tiền của bất cứ ai. Ông cũng đã được một người bạn tâm giao ngỏ ý dônghơn 1.000 m2 đất ở huyện Thạch Thất, Hà Nội để ôngxây dựng vườn thiền tại Thủ đô.
Ông cho biết đang nỗ lực tiếp cận với Bộ tư lệnh Hải quân để tặng bức tượng "Nhớ mãi Trường Sa" bằng khối đá mã não. "Như một lời động viên chia sẻ, cũng như tôn vinh những người chiến sĩ đang hết lòng bảo vệ vùng biển đảo chủ quyền của đất nước'.
Bên cạnh đó, ông cũng đang liên hệ với lãnh đạo Khu di tích Hồ Chủ tịch để tặng một hàng năm cây xanh với tên gọi "Hàng cây ơn Bác" trong thời gian sớm nhất.



