Chấm đúng cô nàng đã có chủ

Tính đến nay, hôn nhân của chị Hoàng Thị Chúc Lan (32 tuổi, tỉnh Gifu, Nhật Bản) đã bước vào năm thứ tư với nhiều mật ngọt.

Đến bây giờ, cô gái Việt mới thực sự tin tình yêu, hôn nhân của mình và người chồng Nhật Bản là định mệnh.

Chuyện tình của chị Lan và người chồng ngoại quốc rất ngọt ngào.

7 năm trước, chị sang Nhật làm thực tập sinh trong 3 năm. Đến năm cuối trước khi về nước, chị tình cờ gặp được chồng hiện tại ở nhà bố nuôi.

“Ba nuôi của tôi là người Nhật. Ông làm công chức ở địa phương, chuyên về mảng lễ hội. Tôi thường làm tình nguyện viên cho các chương trình này nên quen biết ba.

Trước khi về nước, tôi và 2 người bạn khác đến nhà ba nuôi nấu nướng, tổ chức một buổi tiệc nhỏ”, chị Lan kể.

Hôm đó, anh Akitaka - chồng của chị Lan cũng được mời đến dự tiệc. Ngay lần đầu gặp chị, anh đã cảm thấy yêu thích. 

“Sau này, anh có kể vừa gặp thì đã xác định cưới tôi làm vợ. Bởi, tôi đúng hình mẫu mà anh mong muốn, kiểu đảm đang, chu đáo… 

Anh ấy còn khẳng định nếu không cưới được tôi thì sẽ ở vậy, nhất định không lấy vợ”, chị Lan chia sẻ.

Thế nhưng, chị Lan đã có người yêu nên luôn giữ khoảng cách với người đàn ông mới quen. 

Trong khi chị cố gắng né tránh, anh Akitaka lại không ngừng “tấn công” dưới sự giúp sức của bố nuôi.

Một tháng sau, chị Lan rời Nhật về Việt Nam và không liên lạc với anh Akitaka nữa. 

Dù chênh lệch tận 14 tuổi nhưng vợ chồng chị Lan luôn thấu hiểu nhau.

Nhưng chỉ 3 tháng sau, bố nuôi của chị rủ anh Akitaka về Việt Nam. Bố nuôi cũng nói xa nói gần để chị Lan hiểu anh này thực sự yêu thích chị. 

Để anh từ bỏ tình cảm với mình, chị Lan quyết định thay đổi hình ảnh, cắt tóc ngắn, ăn mặc lạnh lùng, nói chuyện ồn ào… 

Đúng như dự tính của chị, lần này anh Akitaka quay trở về Nhật và im lặng trong một thời gian dài.

Hôn nhân hơn cả ngọt ngào

Về sau, chị Lan và bạn trai chia tay dù chị đã cố gắng níu kéo và cũng tính chuyện cưới xin. 

Tháng 12/2016, chị nhận được thiệp mời cưới từ bạn thân. Người bạn này cũng mời cưới bố nuôi chị Lan và anh Akitaka. Nhờ vậy, mọi người mới biết chị Lan đã chia tay người yêu.

Cả hai dành nhiều thời gian chăm sóc và quan tâm đối phương.

Bạn bè và bố nuôi rất tích cực “đẩy thuyền” cho hai người. Thế nhưng, chị Lan cố tình không hiểu, lảng tránh tình cảm của anh Akitaka.

Cho đến khi, bố nuôi nói: “Akitaka tâm sự với ba rằng nó rất thích con. Nó nhát lắm, con bật đèn xanh, chứ không nó chẳng dám bước tới”, chị Lan mới suy nghĩ lại.

Từ đó, chị Lan mở lòng, nói chuyện với anh Akitaka nhiều hơn. Vài tháng sau, anh nhắn tin tỏ tình, chị đồng ý.

Chị Lan cho biết: “Lúc đó, tôi đồng ý nhưng không phải có tình cảm với anh mà tôi thấy tội. Kiểu anh cứ âm thầm, yêu đơn phương, thương lắm”.

Từ lúc chị đồng ý hẹn hò, anh Akitaka về Việt Nam thường xuyên, một năm cũng phải 4-5 lần.

Tháng 1/2018, anh mời chị Lan sang Nhật ra mắt mẹ chồng. Cũng dịp này, anh bí mật đưa chị lên vòng quay mặt trời ở Kariya, tỉnh Aichi, Nhật Bản. 

Đúng 21h, khi khu vui chơi không còn khách, cả hai đang ngắm thành phố về đêm trên vòng quay thì anh bỗng dưng quỳ gối và cầu hôn.

Trong khung cảnh lãng mạn ấy, chị Lan hạnh phúc, gật đầu đồng ý. 

Sau 4 năm hôn nhân, anh Akitaka vẫn yêu chị Lan như ngày đầu.

Sau 4 năm, anh Akitaka chưa thể tin mình cưới được chị. Mỗi sáng, anh đều thức dậy thật sớm nhưng không vội đánh thức vợ. 

Chờ vợ ngủ đủ giấc, anh trở lại phòng ngủ, đến bên cạnh và bắt đầu xoa nhẹ vào lưng chị.

Anh nói vào tai chị bằng tiếng Việt: “Bé ơi dậy thôi!” và hôn 3 lần lên trán.

Trước khi đi làm, anh cũng hôn 3 lần lên trán vợ, còn chị thì chờ chồng đi khuất mới vào nhà.

Ảnh: Nhân vật cung cấp