Lý từ nhỏ đã sống với bà ngoại ở Hồ Nam, Trung Quốc. 

Đến khi trưởng thành, cô lên thành phố sinh sống và làm việc. Mỗi lần về quê, đi trên con đường cỏ mọc um tùm, nhiều cây cao quá đầu người, Lý thấy vô cùng bất tiện. Cô lại nghĩ đến cảnh, mỗi ngày bà phải đi lại trên con đường ấy có thể sẽ bị vấp ngã. 

Lý nói chuyện với bà và được biết, bà ngoại luôn mong muốn có con đường bê tông trước cửa nhà. Vì vậy, năm nay, Lý cố gắng để dành 6 tháng lương, hoàn thành tâm nguyện của bà. 

Cô gái trẻ làm đường bê tông vào tận cửa nhà bà.

Ngày 18/8, Lý thuê gần 10 công nhân đến làm con đường bê tông vào tận cửa nhà bà. 

Trong video đăng tải trên mạng, có thể thấy, sau khi con đường được sửa lại, bà của Lý cười rất tươi . Cuối video, Lý còn giúp bà ngoại tưới rau, nhổ cỏ bên ngôi nhà đất nơi cô đã sống cả một thời thơ ấu.

Hai bà cháu cười tươi khi con đường được hoàn thành.

Xem đoạn video, nhiều người dùng mạng khen ngợi tấm lòng hiếu thảo của cô gái trẻ. “Nhìn nụ cười là thấy bà hạnh phúc lắm rồi. Cháu gái thật tâm lý”, một người viết.

Theo Sohu