Tờ SCMP đưa tin nữ giáo viên 38 tuổi ở Thượng Hải, Trung Quốc bị lừa hơn 4 triệu NDT (13,3 tỷ đồng) bằng phương thức tinh vi. Trước đó, cô Viên quen một người đàn ông trên mạng xã hội.

Theo mô tả, nữ giáo viên cho biết người này có ngoại hình ưa nhìn, gia cảnh khá giả và biết cách quan tâm đối phương. Với người độc thân, đây là hình mẫu lý tưởng để họ mong muốn tiến đến hôn nhân. Do đó, sau thời gian tìm hiểu, nữ giáo viên xác định mối quan hệ yêu đương với người này.

Trong quá trình đó, người đàn ông giới thiệu cho cô Viên truy cập vào ứng dụng đầu tư sinh lãi dễ dàng. Tin tưởng bạn trai, từ tháng 11/2022 đến tháng 3/2023, cô Viên liên tiếp đầu tư vào ứng dụng 'ma' hơn 4 triệu NDT (13,3 tỷ đồng). Thậm chí, nữ giáo viên còn thế chấp nhà ở để đổ tiền vào nền tảng này trên mạng xã hội. 

Cảnh sát địa phương thấy những giao dịch bất thường trong tài khoản của nữ giáo viên, nên nhiều lần liên hệ cô để tìm hiểu lý do và ngăn cản. Tuy nhiên, bất chấp 12 lần cảnh báo của cảnh sát, cô Viên vẫn tiếp tục nạp tiền vào nền tảng lừa đảo. 

Nữ giáo viên vỡ lẽ và hiểu ra mọi chuyện, khi phát hiện người đàn ông này nhắn tin với nhiều cô gái khác với nội dung tán tỉnh, sau đó dụ dỗ đầu tư tương tự. Lúc này, nữ giáo viên mới nhận ra hình ảnh người đàn ông đăng trên mạng là giả dối với mục đích lừa các cô gái nhẹ dạ cả tin.

"Tôi không tin, anh ta từng nói sẽ cưới và giúp tôi kiếm tiền”, cô Viên vừa khóc vừa nói tại đồn cảnh sát. 

Cảnh sát nhận định nữ giáo viên là nạn nhân bị sa vào bẫy của kẻ lừa đảo tài chính đội lốt hẹn hò. Đánh giá sự việc, một người thuộc đội cảnh sát phòng chống lừa đảo của quận Dương Phố (Trung Quốc), cho rằng cô Viên bị cảm xúc chi phối đến mức không chấp nhận người đàn ông này là kẻ lừa đảo.

Hiện tại, sự việc cô giáo bị lừa hơn 13 tỷ thu hút sự quan tâm của nhiều người. Những năm qua, Trung Quốc tích cực trong việc tăng cường trấn áp các vụ lừa đảo trực tuyến. Tuy nhiên, các vụ việc vẫn xảy ra thường xuyên. Điều này cho thấy mức độ nguy hiểm và tinh vi trong chiêu thức của kẻ lừa đảo.