Sau đêm làm việc và xem bóng đá đến gần 5h sáng, anh Bùi Bình Minh (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã dành thời gian cho những khoảnh khắc đặc biệt ở những địa điểm quen thuộc của Hà Nội.

Hà Nội trước đây luôn trong không khí nhộn nhịp ngay từ sáng tinh mơ, nay trở nên vắng lặng trước tình thế chống dịch Covid-19. Sự vắng vẻ gợi nhớ nét đẹp của nhiều năm về trước, nhưng cũng mang lại nỗi ngậm ngùi khi hàng quán vắng bóng khách, người làm ăn gặp khó khăn.  

Anh Minh gọi những hình ảnh này là của thời "bán mang về", bởi từ ngày 25/5, để ứng phó với dịch bệnh, Hà Nội đã có văn bản yêu cầu các cửa hàng ăn uống chỉ được phép bán mang về. Với những người sinh ra và lớn lên ở Thủ đô, đây quả là thời điểm khó quên trong cuộc đời mình.

{keywords}
Cầu Long Biên, một biểu tượng văn hoá của Hà Nội, là tuyến giao thương quan trọng từng rất sôi động từ sáng sớm đến đêm muộn
{keywords}
...nay vắng lặng, thưa thớt, chỉ vài người qua lại
{keywords}
 Nhịp cầu yên ả khiến người dân không khỏi xao động, tiếc nuối
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Từ trên cầu Long Biên nhìn xuống, con sông Hồng bỗng trầm lắng hơn 
{keywords}
 Hồ Gươm, trái tim của thủ đô, cũng không có nhiều người đi lại
{keywords}
Những chú chim bồ câu kiếm ăn trong không khí trong lành
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 Phố cổ từng tấp nập kẻ bán người mua...
{keywords}
...nay đã đóng cửa gần hết các hàng quán, không còn vẻ sầm uất 

Độc giả: Bùi Bình Minh (Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Hà Nội: Từ 12h trưa 25/5 dừng hoạt động nhà hàng ăn uống, cắt tóc, gội đầu

Hà Nội: Từ 12h trưa 25/5 dừng hoạt động nhà hàng ăn uống, cắt tóc, gội đầu

UBND TP Hà Nội vừa có công điện khẩn về việc quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.