Chiều 7/2, nhờ sự hướng dẫn của bà Nguyễn Thị Thuý - Chủ tịch MTTQ xã Thanh Yên (huyện Thanh Chương, Nghệ An), chúng tôi tìm đến gia đình ông Nguyễn Thủ Trường (SN 1964, trú xóm Trung Long). Ngôi nhà nhỏ xập xệ, quạnh hiu đang chìm trong tang tóc. Con trai ông Trường là anh Nguyễn Thủ Hội (SN 1992) làm công nhân ở Bình Dương vừa đột ngột tử vong, chưa rõ nguyên nhân.

“Thương hoàn cảnh gia đình khó khăn, một người đồng hương đã kết nối với đội xe 0 đồng Bắc Trung Nam, nhận đưa thi thể em Hội về quê nhà”, bà Thuý cho biết.

Chuyến xe 0 đồng đưa thi thể em Nguyễn Thủ Hội từ Bình Dương hướng về Nghệ An.

Nghe tin chiếc xe cứu thương đang trên đường về, anh em, bà con láng giềng đã tập trung tại nhà ông Trường để chia sẻ nỗi đau thương, mất mát. Nằm co ro trên chiếc chõng tre, ông Trường cố gượng dậy chào khách, ngồi tựa vào tường. Khuôn mặt gầy rộc, hốc hác, ông không giấu nổi nghẹn nghào khi có người lạ hỏi thăm hoàn cảnh của mình.

Người thân, láng giềng tới chia buồn.

Gia đình ông có 3 người con, Hội là con cả, dưới có 2 đứa em Nguyễn Thủ Thao (SN 1994) và Nguyễn Thị Gái (SN 2000). Thao từ nhỏ đã bị thiểu năng trí tuệ, mọi sinh hoạt thường ngày đều một tay vợ chồng ông gánh vác.

“Ngày vợ mang thai đứa con út, gia đình rất lo sợ, nhỡ đâu lại giống anh nó. Nhưng rồi, Gái sinh ra hoàn toàn khoẻ mạnh”, ông Trường tâm sự.

Ông Trường cùng đứa con thiểu năng bần thần bên góc nhà.

Nhiều năm liền thuộc diện hộ nghèo của xã, thế nhưng đầu năm nay, Hội đi làm công nhân ở Bình Dương, Gái vừa tốt nghiệp đại học, xin được việc ở Hà Nội, vợ chồng ông Trường quyết định báo với chính quyền địa phương xin ra khỏi hộ nghèo.

“Điều kiện gia đình vẫn còn rất nhiều khó khăn, bản thân mắc viêm phổi mãn tính, vợ cũng thường xuyên đau ốm nhưng vẫn còn đó những hoàn cảnh ngặt nghèo hơn”, ông nói.

Tang thương bất ngờ

Ngày 30/1, Hội trở vào công ty ở Bình Dương, tiếp tục công việc. Thế nhưng, 2 ngày sau đó, người thân mất liên lạc. Tới sáng 7/2 thì bất ngờ nhận được tin Hội tử vong bên đường.

Nhận được hung tin về con trai, bà Nguyễn Thị Phương (SN 1966) gào khóc không thành tiếng rồi ngất lịm. Ngày con trai lên đường vào Nam, bà đã chuẩn bị rất nhiều bánh trái cùng lời chúc giữ gìn sức khoẻ, cố gắng làm việc.

Bà Phương gục ngã khi nhận được tin đứa con trai ra đi mãi mãi.

“Mấy ngày trước nó vẫn liên lạc về nhà. Trước khi cúp máy, Hội còn chúc ba mẹ ngủ ngon. Tôi không thể tin được con đã ra đi mãi mãi”, bà Phương khóc nấc.

Dự kiến trong chiều tối ngày 8/2, thi thể anh Hội về tới quê nhà và được an táng theo phong tục của địa phương.

“Địa phương thường xuyên hỗ trợ sinh kế chăn nuôi như trâu, bò, lợn nhưng ông Nguyễn Thủ Trường luôn nhường cho các hộ khó khăn hơn ở địa phương. Hiện kinh phí mai táng cho Hội rất lớn, mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ kịp thời của mọi người”, Chủ tịch MTTQ xã Thanh Yên chia sẻ.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1.     Gửi trực tiếp: Em Nguyễn Thị Gái (con gái ông Trường), trú tại trú xóm Trung Long, xã Thanh Yên, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Điện thoại: 0973438047

2.     Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2023.031 (gia đình ông Trường)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3.     Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081.