Đã 4 năm kể từ ngày những ShenLong, Ngạo Thế Quần Hùng, Sơ Luyến… sang Việt Nam tham dự cuộc đại chiến AoE Việt – Trung Lenovo 2011. Thế nhưng, chắc chắn những ký ức về giải đấu huyền thoại đó vẫn còn đọng lại trong lòng không ít fan hâm mộ Đế Chế đỉnh cao.

 

Lật lại lịch sử, tại giải đấu AoE Lenovo năm đó, đoàn Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Thần Long (ShenLong) đã có màn trình diễn trên cả tuyệt vời.

Không chỉ đánh bại các cao thủ Việt Nam ở kèo đấu solo Shang Song Mã sở trường, người Trung Quốc còn liên tiếp giành chức vô địch ở các thể thức “2 vs 2 Random” và “Solo Random” một cách hoàn toàn thuyết phục.

Thậm chí, nếu không nhờ sự xuất sắc của team Hà Nội, AoE Việt Nam đã mất luôn chức vô địch thể thức “4 vs 4 Random”, thứ vốn là niềm tự hào của chúng ta.

AoE Trung Quốc đã có màn trình diễn đỉnh cao ở giải đấu Lenovo 2011.

Chẳng vậy mà trước khi trận chung kết giữa team Hà Nội và team Trung Quốc (do ShenLong dẫn dắt), một ông bầu có tiếng của Việt Nam đã tuyên bố rằng: “Chúng ta có thể thua ở tất cả các thể loại khác, thế nhưng 4 vs 4 Random thì không được phép thua”.

Nhưng dù nói thế nào đi chăng nữa, việc để đội khách Trung Quốc đăng quang ở 3/4 thể loại cũng có thể coi là thất bại của đội chủ nhà Việt Nam.

 

Từ đó cho tới nay, cộng đồng AoE nước nhà chưa bao giờ thôi hi vọng sẽ có thêm một giải đấu Offline như AoE Lenovo 2011 diễn ra. Một phần cộng đồng mong muốn AoE Việt Nam có cơ hội đòi lại món nợ đã vay, nhưng trên hết là fan hâm mộ muốn một lần nữa được chứng kiến các thần tượng bằng xương, bằng thịt.

Sau rất nhiều thời gian chờ đợi, cuối cùng thì ước vọng này cũng đã trở thành sự thật. Theo thông tin chúng tôi mới nhận được, vào trung tuần tháng 11/2015 tới đây, nhận lời mời từ phía đại diện Việt Nam, đoàn Trung Quốc sẽ một lần nữa “hành quân” sang Hà Nội du đấu với đội hình mạnh nhất của họ vào thời điểm hiện tại.

 

Cụ thể, giải đấu AoE Việt Nam – Trung Quốc sẽ diễn ra trong 3 ngày 13, 14, 15/11/2015 tại Hội Trường Lớn Cung Văn Hóa Hữu Nghị Việt Xô, Hà Nội với tổng cộng 5 nội dung thi đấu:

- Solo Shang Thuần Tiễn

- Solo Assyrian

- Solo Random

- 2 vs 2 Shang Tự Do

- 4 vs 4 Random

Theo thông báo từ phía ban tổ chức, tổng giải thưởng dành cho cả 5 nội dung thi đấu này sẽ lên tới con số 200.000.000 VNĐ.

Một thống kê không chính thức đã chỉ ra rằng, giải đấu Lenovo 2011 tổng cộng đã tiêu tốn của ban tổ chức số tiền lên tới hơn 400.000.000 VNĐ (bao gồm cả tiền lo ăn ở, đi lại cho đoàn Trung Quốc). Qua đó lập kỷ lục giải đấu AoE tốn kém nhất trong lịch sử. Thế nhưng, kỷ lục này hoàn toàn có thể bị phá bỏ khi giải đấu AoE Việt – Trung 2015 tới đây diễn ra.

Chim Sẻ Đi Nắng có cơ hội tái đấu Sơ Luyến sau 4 năm.

Bỏ qua những sự việc bên lề, chúng ta hãy cùng bàn qua về chất lượng chuyên môn của hai nền AoE Việt – Trung vào thời điểm hiện tại.

Cách đây 4 năm, người Trung Quốc được đánh giá là “ở một đẳng cấp khác” so với AoE Việt Nam trong kèo đấu cung R, bất kể là Shang Thuần Tiễn, Shang Hỗn Mã hay Assyrian. Và thời đó, chúng ta cũng chỉ có một đại diện duy nhất đủ sức đương cự với người Trung Quốc là thần đồng Chim Sẻ Đi Nắng.

Trong kèo đấu solo Random, ShenLong cũng là một thế lực thực sự khi anh liên tiếp đánh bại các cao thủ nổi tiếng, trong đó có cả Chim Sẻ Đi Nắng (trận chung kết). Rõ ràng, ở giải đấu năm đó, chúng ta đã tỏ ra thua kém quá nhiều ngay cả ở những kèo đấu được cho là sở trường. Thế nhưng, 4 năm sau thì mọi việc đã rất khác.

ShenLong gây sốt trong ngày sang Việt Nam du đấu năm 2011.

Người Trung vẫn được đánh giá cao trong kèo đấu cung R, thế nhưng khoảng cách về mặt trình độ giữa họ và chúng ta gần như đã không còn. Chim Sẻ Đi Nắng giờ đây sẽ không phải một mình gánh vác trọng trách nữa, bởi anh đã có những người đồng đội tài năng cùng mình ứng chiến.

Tiêu biểu có thể kể đến lớp game thủ sinh năm 1996 tài năng như Bibi hay Hồng Anh. Họ đều có thể thi đấu sòng phẳng với người Trung ở các kèo đấu cung R, đặc biệt là R Assyrian.

Liệu "Long Thộn" có tiếp tục khiến chúng ta phải bất ngờ ở giải đấu tới đây.

Còn về kèo đấu solo Random, 2 vs 2 Random và 4 vs 4 Random, AoE Việt Nam càng có sự chuẩn bị kỹ càng hơn. Mặc dù vẫn biết trong thi đấu thì điều gì cũng có thể xảy ra, tuy nhiên sẽ phải có một cơn địa chấn thực sự lớn nào đó xảy ra thì người Trung mới có thể lập lại thành tích ở giải đấu năm 2011, đặc biệt là khi ShenLong đã không còn là tượng đài bất khả chiến bại.

Mọi thông tin về giải đấu AoE Việt – Trung 2015 sẽ liên tục được chúng tôi cập nhật, mong các bạn chú ý đón xem.

 

Theo Trí Thức Trẻ