Ông Rashed Mangacop, một nông dân lớn tuổi, quen Halima Abdullah, 18 tuổi 3 năm trước trong một bữa tiệc ở tỉnh Cagayan. 

Trước khi đến với Halima, ông Rashed chưa từng yêu ai. Và với Halima, ông Rashed cũng là mối tình đầu.

Người thân của cả hai cho biết, họ đã trải qua 3 năm hẹn hò trước khi quyết định kết hôn vào ngày 25/8 vừa qua. 

Đám cưới của cả hai được tổ chức vào ngày 25/8 vừa qua. Ảnh: ViralPress

Cháu trai của ông Rashed, Ben Mangacop chia sẻ: "Chú Rashed và cô Halima gặp nhau trong một bữa tiệc tối vì bố cô dâu làm việc cho chú tôi. Họ có cảm tình với nhau từ hôm đó. Cô Halima yêu chú tôi trước. Chú Rashed tuy lớn tuổi nhưng vẫn còn độc thân nên mọi người rất ủng hộ mối quan hệ này và luôn chúc phúc cho họ".

Khi được hỏi cuộc hôn nhân này có phải do sắp đặt không, Ben thẳng thắn: "Cuộc hôn nhân này của chú Rashed và vợ hoàn toàn trên cơ sở tình yêu, không phải là cuộc hôn nhân sắp đặt như nhiều người vẫn nghĩ. Họ thực sự rất yêu thương nhau". 

Gia đình của cặp đôi cho biết họ rất yêu nhau. Ảnh ViralPress

Theo luật của Philippines, người dưới 21 tuổi có thể kết hôn nhưng phải được sự đồng ý của cha mẹ. Ông Rashed và vợ mới hiện sống ở thị trấn Carmen và đã có những dự tính cho tương lai. 

Theo Mirror