Khoảng 12h30 ngày 6/6, trong lúc đi tuần tra ở quận Tĩnh An (Thượng Hải, Trung Quốc), cảnh sát đã phát hiện một cụ già mái tóc bạc trắng ngồi bệt bên bồn hoa. Cụ ông nói với cảnh sát rằng, bản thân muốn đến bệnh viện Thị Bắc để thăm vợ ốm. Tuy nhiên ông cụ mới chỉ đi được nửa đường.

Cụ ông trốn con đi thăm vợ.

Sau khi biết thông tin về người nhà của cụ, cơ quan công an đã lập tức liên hệ. Sau đó, con trai của cụ - ông Ngô đã vội vã chạy đến.

Ông Ngô nói với cảnh sát: "Tôi đã chạy khắp nơi tìm bố nhưng không thể nghĩ rằng bố có thể đi bộ ra đây”.

Theo ông Ngô, bố ông năm nay 90 tuổi, còn mẹ ông đang phải nằm viện điều trị nhiều ngày nay. 

“Khi mẹ tôi nằm viện, bố tôi nhiều lần đòi đi thăm nhưng xét tình hình dịch bệnh nên tôi không đồng ý. Không ngờ lần này, bố tôi lại đi ra ngoài trong lúc tôi vắng nhà”, ông Ngô nói. 

Khi về nhà và phát hiện bố đã mất tích, ông Ngô chạy khắp nơi tìm. May mắn, bố ông đã được cảnh sát giúp đỡ. 

Ông Ngô cũng nói rằng, ngay hôm nay ông sẽ cùng cha đi thăm mẹ ốm. 

Cảnh sát đã nhắc nhở ông Ngô và mọi người hãy đồng hành và quan tâm nhiều hơn đến người già.  

Linh Giang (Theo Sohu)