Chiếc tủ lưu giữ kỷ vật của những người lính tình nguyện Việt Nam hy sinh tại cứ điểm Pa Thí, nước CHDCND Lào nằm ngay ngắn trong căn phòng ở góc bên phải của nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng, TP Thanh Hóa. 

Theo người quản trang, đây là những di vật được tìm thấy trong những đợt tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Pa Thí.

W-1.JPGhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh.jpg
Tủ kỷ vật của liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh bên Lào. Ảnh: Lê Dương

Kỷ vật là những quả lựu đạn, lưỡi lê, vỏ đạn, đôi dép cao su, thắt lưng, lược, thuốc, tiền xu... đã hoen gỉ.

Ông Hồ Thanh Hải, cựu quân nhân ở TP Thanh Hóa cho biết, năm nào cũng vậy, cứ vào ngày 27/7, ông lại đến nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng thắp hương cho đồng đội.

“Ngoài việc thắp hương, tưởng nhớ đồng đội, tôi còn tới ngắm những kỷ vật của các anh đang được lưu giữ ở đây. Những kỷ vật ấy đã gắn bó với người lính như chúng tôi, nên khi nhìn vào kỷ vật là bao nhiêu ký ức ùa về.

Kỷ vật là những thứ giản dị như: Lược, bật lửa, gương… mà người lính mang theo khi chiến đấu. Lúc ngã xuống, hài cốt của các anh được đưa về kèm theo những kỷ vật quý giá này”, ông Hải nói.

Cũng như ông Hải, ông Trịnh Mạnh Hùng (SN 1954), cựu chiến binh Trung đoàn 2, Sư đoàn 9, Quân đoàn 4, cho biết, cứ đến ngày 27/7, ông lại về nghĩa trang Hàm Rồng để dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

“Tôi tham gia ở chiến trường miền Nam, những kỷ vật của các chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh bên Lào cũng là những đồ dùng mà những người lính như chúng tôi đều có.

Chính vì vậy, mỗi lần đến đây, nhìn vào những kỷ vật này, bao nhiêu ký ức về thời chiến lại ùa về trong tim tôi”, ông Hùng chia sẻ.

Một số hình ảnh về kỷ vật của liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào.

W-2.jpghhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh.jpg
Ông Hùng đến nghĩa trang Hàm Rồng thắp hương cho các đồng đội và ngắm những kỷ vật. Ảnh: Lê Dương
W-3.JPGhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh.jpg
Kỷ vật là những đồ dùng sinh hoạt hàng ngày của các chiến sĩ. Ảnh: Lê Dương
W-4.JPGhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh.jpg
Những chiếc bát sắt đã hoen gỉ. Ảnh: Lê Dương
W-5.JPGhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh.jpg
Bàn chải đánh răng là đồ dùng không thể thiếu của người lính. Ảnh: Lê Dương
W-6.JPGhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh.jpg
Mặt dây thắt lưng của các chiến sĩ. Ảnh: Lê Dương
W-7.JPGhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh.jpg
Đôi dép cao su đã rách nát. Ảnh: Lê Dương
W-8.JPGhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh.jpg
Một chiếc bật lửa hư hại theo thời gian. Ảnh: Lê Dương
W-9.JPGhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh.jpg
Những viên đạn cũng được sưu tầm, trưng bày ở đây. Ảnh: Lê Dương
W-10.JPGhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh.jpg
Thế hệ trẻ khi đến thắp hương cũng muốn xem các kỷ vật mà các chiến sĩ năm xưa dùng. Ảnh: Lê Dương