XEM CLIP:

Lũ cao chưa từng thấy

Chiều 21/10, thời tiết không có mưa nhưng nước ngập ở xã Tượng Sơn (huyện Thạch Hà) giảm không đáng kể. Phía trước điểm tập kết nhận hàng cứu trợ là UBND xã Tượng Sơn bị ngập sâu hơn 2m nước.

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Tượng Sơn - Dương Kim Huy cho biết, cả xã có 1.100 hộ dân thì hơn 900 hộ bị ngập. 

{keywords}
Ông Dương Kim Huy
{keywords}
Trụ sở UBND xã Tượng Sơn (Thạch Hà) vào lúc 16h chiều ngày 21/10 - Ảnh: Quốc Huy 

“Toàn bộ đồ đạc ti vi, tủ lạnh, máy giặt, đồ gia dụng, lúa, gà vịt của nhân dân bị ngâm trong biển nước. Nước dâng lên quá nhanh khiến người dân không kịp trở tay. Đây là trận lũ lịch sử chưa từng thấy bao giờ... ” – ông Huy chia sẻ.

Theo vị chủ tịch xã, mưa lớn khiến nhiều tuyến đường liên xã bị chia cắt, gây khó khăn cho lực lượng cứu hộ cứu nạn là công an và quân đội. Toàn bộ các hộ dân bị ngập đều được di chuyển đến Trạm Y tế và 2 trường học cấp 1, 2 của UBND xã.

Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà Nguyễn Văn Sáu cho biết: Khi nước lũ dâng cao, việc cứu người là ưu tiên hàng đầu, trong đó có trường hợp phụ nữ đến kỳ sinh nở, người bệnh phải cấp cứu. Đến nay, việc đưa người thoát ra khỏi vùng nguy hiểm đã được thực hiện xong.

{keywords}
Ông Nguyễn Văn Sáu - Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà 

“Trận lũ 2010 từng ghi dấu ấn sâu sắc đối với người dân nơi đây. Tuy nhiên, năm nay chưa bao giờ họ thấy mực nước dâng cao, lên nhanh chóng mặt như vậy. ” – ông Sáu chia sẻ.

Đến cuối giờ chiều ngày 21/10, mực nước ở xã Tượng Sơn và Thạch Thắng (huyện Thạch Hà) phần hạ nguồn giáp biển vẫn ở mức cao. Hàng ngàn nhà dân vẫn đang ngập sâu trong nước.

Nhường hàng cứu trợ cho người khó khăn hơn

Hôm nay, thành phần tham gia đoàn cứu trợ người dân xã Tượng Sơn có Thượng uý Nguyễn Ngọc Nam (SN 1990), Nguyễn Khánh Long (SS 1995), thuộc Đội CSGT TX.Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) được tăng cường vào giúp bà con vùng lũ.

Trong lúc phát đồ nhu yếu phẩm, một người dân vẫy tay kêu cứu người thân đang bị tụt huyết áp, cần phải di chuyển đến bệnh viện. Không chần chừ, Thượng uý Nam và Long đã xuống ca nô cõng bà Viên lên, nhanh chóng đưa ra ngoài lên xe cấp cứu.

{keywords}
Người đàn ông kêu cứu, xin hỗ trợ y tế 
{keywords}
Chiến sỹ CSGT Nguyễn Khánh Long cõng người bệnh từ trong nhà lên ca nô
{keywords}
Thượng uý Nguyễn Ngọc Nam cõng lên bờ

Nghe tiếng gọi quen thuộc của những người cứu trợ: “Có ai ở nhà không? Ra nhận đồ ăn” hay “Trưa nay đã ăn gì? Đã có đoàn nào cho bánh chưa?”...

Đáp lại là lời của người dân: “Chưa có đoàn nào vào cả. Chỗ em hồi sáng có người cho mì tôm và lương khô rồi”

Hôm nay đoàn cứu trợ nghe một lời đáp rất lạ: “Nhà tôi không nhận đâu, các anh để dành cho nhà khác…” của người đàn ông đứng trên nóc nhà bị ngập hơn 2m nói vọng xuống.

Nghe câu trả lời, một thành viên đoàn cứu trợ tấm tắc khen: “Quý hoá quá. Có người như thế rất đáng trọng. Người ta có thể cũng đang thiếu thốn nhưng muốn chia sẻ với người khác khó khăn hơn…”

{keywords}
Người dân đứng trên mái tôn nhìn nước mênh mông
{keywords}
Người đàn ông nói vọng trên nhà xuống, từ chối nhận hàng cứu trợ 

 

{keywords}
Đại đức Thích Đồng Tuệ trưởng đoàn nhà chùa ở Nghệ An phát bánh chưng, dầu phật linh và các nhu yếu phẩm cho người dân

 

{keywords}
Công an huyện Thạch Hà tiếp nhận, hỗ trợ hàng cứu trợ của nhiều tổ chức, cá nhân đến với người dân vùng lũ
{keywords}
 
{keywords}
Cổng nhà người dân ngập sâu trong nước 
{keywords}
Bờ rào chỉ còn thấy mũi nhọn thanh sắt
{keywords}
Một con chó co ro vì đói giữa biển nước 
{keywords}
Bò được đưa lên bậc thềm, ngâm chân trong nước 3 ngày qua 
{keywords}
Một chiếc xe máy được người dân làm bè kéo ra ngoài sửa chữa
{keywords}
Cổng một nhà thờ bị ngập sâu
{keywords}
Chó trèo lên nóc nhà tránh mưa lũ
{keywords}
Chủ tịch UBND xã Tượng Sơn Dương Minh Huy chèo thuyền đi phát cơm cho bà con trong xã - Ảnh: Quốc Huy
{keywords}
Truyền tay nhau món hàng cứu trợ 
Bị lật thuyền khi vượt lũ ra xin cứu trợ, may mắn được công an cứu

Bị lật thuyền khi vượt lũ ra xin cứu trợ, may mắn được công an cứu

Trên đường vào tâm lũ huyện Lệ Thủy cứu trợ người dân gặp khó khăn, Công an TP Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) cứu sống 4 người dân bị lật ghe, chới với giữa dòng nước lũ.  

Quốc Huy