Thông tin trên được bà Trần Thị Vũ Loan, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Lạt chia sẻ với VietNamNet, chiều 22/5.

Bà Loan cho biết, sau sự việc bé gái nhập viện do bị bạo hành, nhiều cá nhân, tổ chức đã liên hệ hỗ trợ chi phí điều trị. Khi tới bệnh viện thăm hỏi bệnh nhi, lãnh đạo UBND TP Đà Lạt phát hiện bé gái chưa có giấy khai sinh và thẻ bảo hiểm y tế.

UBND TP Đà Lạt liền chỉ đạo các đơn vị liên quan làm khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho bé. Phòng LĐ-TB-XH cùng chính quyền địa phương được yêu cầu cử lực lượng túc trực, thường xuyên theo dõi tình hình sức khỏe của bé để hỗ trợ.

Bé gái bị bạo hành được bác sĩ chăm sóc y tế. Ảnh: N.X.

Cùng với đó, chính quyền thành phố cũng đề xuất Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cùng Phòng LĐ-TB-XH, UBND Phường 1, tiếp nhận và tạo quỹ giúp đỡ trẻ. Quỹ này được quản lý và sử dụng công khai mua thuốc, sữa để điều trị cũng như nuôi dưỡng bé.

Trong khi đó, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cho hay từ khi tiếp nhận bệnh nhi, các bác sĩ đã tập trung cứu chữa, điều trị đặc biệt cho bé gái. Bệnh viện cũng có quỹ để giúp đỡ bệnh nhân khó khăn nên đã chủ động xử lý các tình huống đối với bé gái đang điều trị.

Sau 2 ngày điều trị, chiều nay, bé gái có dấu hiệu tỉnh lại, song sức khỏe vẫn yếu, được điều trị đặc biệt. Bệnh nhi được điều trị tích cực trong phòng hồi sức tại khoa Nhi, phải thở máy, nuôi dưỡng bằng cách truyền sữa. Đây là khu vực điều trị đặc biệt, người nhà không thể vào nên y bác sĩ ngoài chuyên môn thì kiêm luôn chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ.

Bé N.N.T.C, sinh ngày 25/2/2023, tới nay chỉ hơn 2 tháng tuổi. Khi đứa trẻ lọt lòng khoảng nửa tháng thì cha mẹ ly thân. Mẹ của đứa trẻ đưa con đến sống cùng người tình là Trần Hoài Thương tại phòng trọ trên đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường 3, TP Đà Lạt.

Tuy nhiên, Thương hay bực tức khi thấy con gái của người yêu không chịu uống sữa, khóc quấy. Anh ta đã nhiều lần bạo hành bé gái. Có lúc, gã lấy núm vú giả, đặt vào miệng và lấy băng keo dán miệng để bé không khóc. Tới khi bé gái khó thở, hắn mới tháo băng keo ra, rồi cầm gấu bông ném vào người trẻ.

Hôm 20/5, Thương tát vào mặt, đầu bé gái khi cháu khóc và không chịu uống sữa. Người mẹ thấy con bị bạo hành nhưng không can ngăn, chỉ tới lúc đứa trẻ nguy cấp mới đưa đi cấp cứu. Người mẹ còn khai với bệnh viện, “con gái cô gần nhà đánh cách đây 1 tuần”.

Qua thăm khám, chẩn đoán của bác sĩ tại bệnh viện, bé gái bị tổn thương nội sọ, gãy xương cẳng tay, gãy xương đùi, gãy xương cẳng chân, suy thận, suy gan… Thấy bệnh nhi bị thương bất thường, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng đã báo cơ quan chức năng và chính quyền địa phương.

Trần Hoài Thương sau khi bị bắt. Ảnh: N.X.

Thương sau đó bị bắt, thừa nhận nhiều lần bạo hành con gái của người tình. Nghi can cùng người tình dương tính với ma túy. Ngoài ra, Thương từng thụ án 2 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, hồi năm 2016.