-  Sinh năm 1983, Vũ Khắc Tiệp nổi tiếng khắp Việt Nam với biệt danh “đại gia chân dài” bởi bên cạnh anh, luôn có hàng chục “chân dài” vây quanh…

TIN BÀI KHÁC

Ghen tuông, nam SV tưới xăng đốt người yêu
Sao Việt thích... hớ hênh
Phát hiện một hang chứa vàng ở Bắc Kạn
Quà tặng "độc" ngày 8/3

Dám nghĩ dám làm

Năm 2001, sau khi tốt nghiệp cấp 3, giống như bao thanh niên khác, Tiệp khăn gói lên Hà Nội ôn thi trường Báo chí và Sân khấu Điện ảnh. Thế nhưng, 2 năm liền miệt mài đèn sách ôn thi, Tiệp vẫn trượt.

Những ngày tháng mưu sinh nơi đô thành đắt đỏ, lúc ấy Tiệp vẫn chỉ là 1 kẻ đang hoang mang, băn khoăn giữa những ngã rẽ cuộc đời.

Mãi đến năm 2004, khi gia đình anh sa sút vì một biến cố khá lớn, Tiệp quyết định thay đổi cuộc đời và làm giàu. Với hành trang là vài bộ quần áo cùng 500 ngàn đồng lận lưng, Tiệp chọn TP.HCM là điểm dừng chân và lập nghiệp. Tiệp đã thích TP.HCM từ rất lâu, bởi với anh, qua… truyền hình và sách báo thì đây quả là một thiên đường. Nhưng để tồn tại được ở TP.HCM đâu phải chuyện dễ dàng.

Thời gian đầu, để có tiền trang trải cuộc sống, Tiệp đã phải làm bồi bàn trong các quán bar, nhà hàng… để nuôi dưỡng ước mơ của mình. Lúc ấy, Tiệp đã vay mẹ 15 triệu đồng mua chiếc xe máy để làm phương tiện đi lại.

Cuộc sống với Tiệp nhiều lúc cảm thấy bế tắc, gian khổ quá, Tiệp đã nản, đã định bắt xe quay ra Bắc, thậm chí nhiều lần còn tự hứa với lòng rằng sẽ không bao giờ vào Sài Gòn nữa...

Thế nhưng, sau rất nhiều lần đấu tranh tâm lý, Tiệp đã cố gắng và cố gắng để đeo đuổi ước mơ của mình.

Ước mơ của Tiệp khi ấy là được trở thành một diễn viên điện ảnh hoặc một nhà báo đúng như sở thích của anh. Khi ấy, phải sống rất tiết kiệm, Tiệp mới đủ tiền trang trải học phí cho một khóa đào tạo người mẫu ở nhà văn hóa thanh niên.

Chân dung "đại gia chân dài" Vũ Khắc Tiệp (Ảnh: VTC)

Thế nhưng, ngay cả khi đã tốt nghiệp khóa người mẫu, Tiệp vẫn chưa một lần sải bước trên sàn cat-walk dù ngoại hình của anh cũng rất đẹp. Anh tiếp tục với công việc hằng ngày của mình, làm bồi bàn tại quán bar…

Một thời gian sau, tưởng chừng như “người mẫu” Vũ Khắc Tiệp đã quên hẳn ước mơ tuổi trẻ trở thành diễn viên điện ảnh của mình thì bất ngờ, Tiệp trở thành "bầu", đứng ra nhận những chương trình cho bạn bè cùng học lớp người mẫu trước đây. Tiệp bắt đầu điện thoại cho các quán bar, một số quản lý quán bar để liên hệ show diễn.

Vậy mà cũng… kiếm được! Thu nhập hàng tháng cũng khoảng 20 - 30 triệu, một con số quả là đáng mơ ước đối với một anh chàng tay trắng như Tiệp ở thời điểm bấy giờ.

Thời điểm năm 2005, với sự thành công của show diễn đầu tiên, Tiệp như được tiếp thêm sức mạnh và sự tự tin. Từ đó, nhóm của Khắc Tiệp được chú ý hơn, bắt đầu diễn ở một số chương trình lớn như Một thoáng Sài Gòn, giải Mai Vàng...

Tiệp bắt đầu được báo giới chú ý. Thậm chí, năm 2006, một số báo đã ca ngợi Tiệp như là 1 trong những ông bầu trẻ của thành phố. Tiếng tăm của Tiệp bắt đầu được biết đến.

Thành công nối tiếp thành công

Tháng 4/2007, bằng niềm đam mê và sự tự tin của tuổi trẻ, Vũ Khắc Tiệp thành lập công ty Venus chuyên đào tạo người mẫu và tổ chức show diễn cho giới chân dài.

Vũ Khắc Tiệp bên các chân dài nổi tiếng của Việt Nam (ảnh megafun)
 
Một năm sau khi thành lập công ty, tên tuổi của Tiệp đã nổi như cồn. Không chỉ có cuộc sống sung túc, Tiệp đã mua được xe ô tô.

Rồi cứ thế, công ty của Tiệp liên tiếp dành được nhiều sự kiện quan trọng như Đẹp Fashion show, Đêm Phong cách, Duyên dáng Việt Nam

Tiệp cũng đang cố gắng vươn ra thế giới, đưa các người mẫu đi thi và tham gia các tuần lễ thời trang. Tiệp thường xuyên tổ chức những tour diễn xuyên Việt hoặc lưu diễn dài ngày ở nước ngoài cho người mẫu của mình. Anh muốn mang hình ảnh của họ, những người mẫu của mình đến với nhiều công chúng nhất có thể.

Hiện nay, Vũ Khắc Tiệp đang sở hữu độc quyền những chân dài vedette trong làng người mẫu Việt như: Triệu Trang, Ngọc Oanh, Lan Hương, Như Thảo…

Anh Ngọc (tổng hợp)