CNN đưa tin, sự việc xảy ra ở khu dân cư trong thành phố Ft. Pierce thuộc bang Florida của Mỹ hôm 20/2. Nạn nhân là cụ Gloria Serge. 

Theo thông báo vào ngày 21/2 của Ủy ban Bảo tồn Cá và Động vật hoang dã Florida (FWC), cụ Serge đã cố cứu chú chó khỏi bị cá sấu tấn công, nhưng cuối cùng bản thân bị ngã và bị con vật hung dữ lôi chân xuống hồ nước sâu dẫn tới tử vong. 

Sau sự việc, FWC đã lùng bắt con cá sấu dài 3m và cho an tử. Con vật này nặng khoảng 270 – 320kg. 

Bà Arielle Callender, phát ngôn viên của FWC, cho hay chú chó đi cùng cụ Serge may mắn còn sống sau vụ tấn công bất ngờ. 

Tại bang Florida, chuyện nhìn thấy cá sấu là khá phổ biến. Nhiều khi cá sấu băng qua đường, nằm phơi nắng trên sân golf, hoặc ẩn nấp trong các hồ nước.

Tuy nhiên, việc nạn nhân bị cá sấu tấn công dẫn tới trọng thương hoặc mất mạng lại khá hiếm. Theo thông tin đăng tải trên trang web của FWC, khả năng này chỉ là 1/3,1 triệu cư dân Florida. Từ năm 1948 - 2021, chỉ có 26 người ở Florida tử vong vì bị cá sấu cắn.