Một câu chuyện đáng suy ngẫm mới được báo chí Trung Quốc đăng tải về xung đột giữa 2 sinh viên về việc chơi game.

Theo đó, vào tháng 1/2015, như mọi ngày, nam sinh viên Vương Bằng Phi có thói quen ngồi chơi game trên di động trong lớp học. Điều đáng nói rằng mặc dù chơi game trong lớp, nhưng Vương Bằng Phi vẫn bật tiếng và điều này khiến Lý Tiểu Manh, một nữ sinh viên khác trong game cảm thấy phiền hà vì không thể tập trung được.

Thấy bạn chơi game gây tiếng ồn, Lý Tiểu Manh đã tới nhắc nhở Vương Bằng Phi. Vụ việc trở nên phức tạp khi Vương Bằng Phi tỏ ý phớt lờ, dẫn đến việc cả 2 ngồi cãi nhau. Thấy ồn ào, giáo viên trong lớp học đã đuổi cả Vương Bằng Phi lẫn Lý Tiểu Manh ra ngoài, đồng thời thu giữ điện thoại của Vương Bằng Phi

Điều đáng nói rằng có vẻ như bản tính côn đồ bộc phát, Vương Bằng Phi sau giờ học đã chặn đánh Lý Tiểu Manh ở bên ngoài để trả thù vì cho rằng chính cô đã khiến mình bị giáo viên thu điện thoại. Trong vụ ẩu đả, Lý Tiểu Manh đánh mạnh dẫn đến việc ngã từ tầng 2 xuống đất.

Trước vụ va đập mạnh, Lý Tiểu Manh bị hôn mê, trong khi Vương Bằng Phi do sợ hãi mà bỏ trốn ngay sau đó. Rất may, Tính mạng của Lý Tiểu Manh không gặp phải nguy hiểm, tuy nhiên cú ngã từ tầng 2 xuống cũng khiến cho cô gái này phải nằm viện suốt cả tháng.

6 ngày sau đó, Vương Bằng Phi bị cảnh sát bắt giữ và phải chịu án tù giam 11 tháng, kèm theo 2 năm án treo, đồng thời phải chi trả số tiền viện phí và bồi thường cho Lý Tiểu Manh lên đến 50.000 Nhân Dân Tệ (khoảng 165 triệu VNĐ).

Không chỉ phải chịu án tù, tương lai của Vương Bằng Phi còn bị đả kích nghiêm trọng khi bị nhà trường đuổi học. Đây có thể xem là một bản án thích đáng dành cho những kẻ côn đồ như Vương Bằng Phi.

Theo GameK