Chúng ta đang đi những bước cuối cùng để sang một năm mới. Và đối với mọi người dân Việt Nam, trong sâu thẳm cõi lòng của thời khắc cuối năm, ai cũng mơ tới những điều tốt đẹp cho dù người đó là ai và đang mang thân phận gì. Chính điều đó đã giữ cho con người trên thế gian hết thế hệ này đến thế hệ khác đi qua được những bi thương và đau khổ. Ước mơ, theo tôi, là tài sản lớn nhất của nhân loại. Không có ước mơ, nhân loại đã bị nhấn chìm trong bóng tối của tuyệt vọng.

Chúng ta đang đi qua năm 2010 với bao sự kiện lớn của đất nước, với bao điều tốt đẹp đã nẩy nở và sinh sôi, với niềm vui lan tỏa trong  những ngôi nhà xứ sở, với bao dự định lớn lao đã được đặt những viên gạch nền móng…Nhưng chúng ta cũng phải chứng kiến những phiền muộn, những đau đớn. Đấy là sự thật. Và chúng ta chỉ lớn lên khi nhận ra sự thật ấy và đi qua những sự thật ấy với trí tuệ và lòng quả cảm của chúng ta.

Một năm cũ đang kết thúc. Chính thời điểm này chúng ta có đủ lý do, đủ thời gian và đủ tâm thế để nói về chúng ta. Và với bất cứ hình thức nào của ngôn từ thì lòng yêu nước chân thực cũng được hiển lộ và tỏa sáng khi chúng ta nói về chúng ta một cách công bằng và với ý thức cao nhất. Khi chúng ta mang giấc mơ đẹp đẽ về tương lai của mỗi cá nhân, của mỗi gia đình và của dân tộc mình thì ngay lúc đó nhân cách chúng ta được xác lập. Đó chính là lý do mà nhà báo Việt Long, người được làm công việc như người phát ngôn của Vietnamnet trong đêm giao thừa để cùng bạn đọc cất tiếng về giấc mơ đẹp đẽ của dân tộc và con đường đi tới giấc mơ ấy.

Chúng ta đang mang một giấc mơ lớn về dân tộc chúng ta. Nhưng chúng ta đã và đang chuẩn bị được những gì để biến giấc mơ ấy thành hiện thực ?

Chúng ta đã thực sự để giấc mơ ấy ngự trị trong mỗi con người chúng ta, trong mỗi ngôi nhà, trong mỗi nhà trường, trong mỗi công sở…trên đất nước chúng ta hay chưa ?

Chúng ta đã thực sự có bản lĩnh để cùng nhau nói về những vật cản trên con đường đi tới giấc mơ ấy chưa ?

Chúng ta đã thực sự xấu hổ về những tham muốn cá nhân của chúng ta đã che khuất một phần nào đó giấc mơ lớn của dân tộc hay chưa ?

Chúng ta có thực sự cảm thấy đau đớn khi những điều vô lý và tồi tệ vẫn còn diễn ra trong xã hội chúng ta hay chưa ?

Chúng ta có nhận ra những khoảnh khắc của những ngôn từ sáo mòn và của những ảo tưởng vẫn trà trộn trong đời sống của chúng ta hay chưa ?

Nhà báo Việt Long sẽ cùng bạn đọc cất tiếng một cách trung thực , trách nhiệm, náo nức và với một niềm tin mãnh liệt về một tương lai tốt đẹp của dân tộc.

Chúng ta hãy cùng nhau cất tiếng trong đêm giao thừa thiêng liêng như chúng ta đang đứng trước ban thờ của tổ tiên, ông bà…chúng ta. Tổ tiên, ông bà chúng ta sẽ chứng giám sự chân thành của chúng ta, chứng giảm khát vọng của chúng ta và chứng giám hành động của chúng ta cho xứ sở vĩ đại và thiêng liêng này.

Xin bạn đọc hãy đặt câu hỏi và chia sẻ cùng nhà báo Việt Long về giấc mơ của dân tộc và con đường đi tới giấc mơ ấy ngay từ lúc này.