Ba năm trước, Dương Gia Minh, 30 tuổi được mai mối với Trương Lý, 27 tuổi, người nông thôn. Vừa gặp, Giang Minh đã có cảm tình với đối phương.

Tuy nhiên vì công việc nên trong suốt thời gian quen biết hơn 1 năm, cả hai chỉ gặp nhau 4 lần, cũng không thường xuyên nói chuyện qua mạng. Một ngày nọ, Trương Lý gặp Gia Minh và nói bố mẹ cô thúc giục chuyện cưới xin. Nghe xong, Gia Minh ngỏ ý muốn lấy Trương Lý vì bố mẹ anh cũng đang giục con trai lấy vợ, thông tin từ trang Sohu

Tuy nhiên sau đó Trương Lý lại nói với Giang Minh: "Tôi đồng ý lấy anh nhưng thực sự tình cảm của tôi dành cho anh chưa sâu đậm. Anh có thể chấp nhận điều đó?". Dương Giang Minh cho rằng chuyện đó không thực sự quan trọng. Vì nhiều người sau khi cưới mới nảy sinh tình cảm và anh cũng tin mình sẽ làm được như vậy.

Sau đó, hai người làm đám cưới. Tuy nhiên cảnh tượng trong đêm tân hôn khiến Dương Gia Minh choáng váng. Khi Trương Lý hỏi Gia Minh về mức lương, anh ngập ngừng trả lời: "Anh chỉ là công nhân tạm thời trong công ty nên lương chỉ được 1.800 tệ (khoảng 6 triệu đồng)/tháng".

Nghe chồng mới cưới nói về mức lương, Trương Lý sốc. Cô lập tức từ chối động phòng với lý do không khỏe. Dương Gia Minh cũng kiệt sức nên nằm vật xuống giường sau phản ứng của vợ nhưng anh không tài nào ngủ nổi suốt đêm hôm đó. 

Sau đám cưới 3 ngày, Trương Lý thu dọn hành lý về thăm họ hàng. Đợi không thấy vợ quay về, Gia Minh gọi điện giục nhưng cô tìm mọi lý do để từ chối. Lúc này anh Dương mới bắt đầu nghi ngờ nên "ngửa bài" với vợ. Anh gọi điện cho vợ bắt cô quay lại nhà. Trương Lý nói chồng cứ đợi thêm đi, cô phải ở lại nhà bố mẹ đẻ vì quá nhớ họ. 

Một tháng trôi qua, Trương Lý vẫn chưa quay lại. Dương Giang Minh cuối cùng cũng nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Anh gọi cho vợ nài nỉ: "Em nên quay lại trước. Chúng ta cứ xa nhau thế này không phải là lựa chọn tốt". Tuy nhiên Trương Lý thẳng thắn: "Anh không mua nhà cho tôi thì đừng hòng tôi quay về". 

Dương Gia Minh suy nghĩ một hồi, cảm thấy sống xa vợ thế này không ổn. Vì vậy để cứu vãn hôn nhân, anh đã thu dọn hành lý đến nhà bố mẹ vợ ở. 

Dù vậy mọi thứ cũng không tốt hơn là bao. Đêm đó, Dương Gia Minh vừa tắm xong thì phát hiện Trương Lý mất tích. Mẹ vợ bất lực nói với anh: "Ban ngày nó ở nhà, ban đêm nó sẽ sang nhà chú dì ở". 

Quá tức giận, mặt Gia Minh biến sắc. Suốt đêm đó anh trằn trọc không ngủ. Điều khiến anh không thể chấp nhận được là suốt 1 tháng anh ở nhà bố mẹ vợ, Trương Lý đều chuyển đến ngủ nhà dì chú. Trong cơn tuyệt vọng, Gia Minh quyết định quay về nhà mình. 

Hơn 1 năm trôi qua, Trương Lý vẫn không có ý định quay lại nhà chồng. Gia Minh rất tức giận và đau đớn nhưng vẫn không từ bỏ nỗ lực cứu vãn cuộc hôn nhân của mình. Mỗi ngày lễ, anh đều gửi quà và phong bao lì xì màu đỏ về quê cho vợ với hi vọng vun đắp tình cảm. Trương Lý cũng vui vẻ nhận quà của chồng nhưng không quay lại đoàn tụ với anh. 

Những người hàng xóm tưởng rằng chồng Trương Lý đã làm gì có lỗi khiến cô phải bỏ về quê với bố mẹ đẻ. Trước những lời chỉ trích của họ, Gia Minh không thể chịu đựng.

Sự tức giận lên tới đỉnh điểm khi một ngày nọ anh biết Trương Lý dùng số tiền 100.000 tệ (khoảng 340 triệu đồng) anh từng gửi về để mua ô tô, đăng kí tên bố vợ. Cuối cùng, anh quyết định không cần vợ quay về nữa mà viết đơn ly dị, gửi lên tòa án. 

Câu chuyện của anh sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội, rất nhiều người bày tỏ thái độ phẫn nộ với sự nhu nhược và mù quáng của anh. "Một người phụ nữ không yêu anh, bỏ anh đi ngay trong đêm tân hôn vì tiền lương mà anh vẫn cố níu kéo? Vậy thử hỏi trong lòng anh đang nghĩ gì? Anh là đàn ông lại phải lụy người đàn bà đó như vậy thì tôi nghĩ anh nên xem lại bản thân mình? Thật sự là tình yêu mù quáng", một người bình luận.

Câu chuyện của Dương Gia Minh và Trương Lý là một hồi chuông cảnh tỉnh cho những người trẻ vội cưới khi chưa tìm hiểu kĩ.