Chợ Re, xã Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tình Hòa bình hôm nay vào phiên chợ tết, không như mọi năm, do đại dịch covid nên mọi người vào chợ đều phải đeo khẩu trang theo qui định. Tuy nhiên, tại sạp bán thuốc lào những phụ nữ Mường cùng hút chung ống điếu chuyện trò rôm rả.

{keywords}
Chợ Re nằm ở trung tâm xã Ân Nghĩa (huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa bình) vẫn giữ nếp họp theo phiên vào những ngày thứ Hai, Năm và Bảy hàng tuần. Phiên chợ Tết năm nay, do dịch covid-19, chính quyền quy định mọi người vào chợ đều phải đeo khẩu trang, phòng dịch lây lan.
{keywords}
Giáp Tết nên đây là phiên đông người mua sắm nhất.
{keywords}
Các mặt hàng phục vụ Tết như lá dong, lạt dùng gói bánh chưng được bày bán khá nhiều.
{keywords}
Bà Bùi Thị Hà, người dân tộc Mường đang chẻ lạt bán dịp Tết.
{keywords}
Rau quả, thực phẩm... được bày bán khắp chợ.
{keywords}
Anh Thịnh, người dân trong vùng chỉ bán hạt tiêu vào dịp chợ phiên giáp Tết cũng nghiêm chỉnh chấp hành quy định đeo khẩu trang.
{keywords}
Điểm đặc biệt ở địa phương là hầu hết phụ nữ lớn tuổi vẫn giữ thói quen hút thuốc lào từ thời trẻ, sau khi sắm đồ Tết, họ đều ghé qua mua thuốc lào về hút.
{keywords}
Trước và sau khi mua bán, ai cũng phải hút một vài "bi", cùng trò chuyện rôm rả.
{keywords}
Kéo khẩu trang xuống dưới cằm, các bà, các cụ châm từng bi thuốc cho nhau.
{keywords}
 
{keywords}
Mỗi chiếc ống điếu được các bà, các cô chuyền tay nhau sử dụng.
{keywords}
Không còn quan tâm đến chiếc khẩu trang, các bà các cô rôm rả trò chuyện.
{keywords}
Chị Hiền, một chủ sạp bán khẩu trang cho biết năm nay khẩu trang bán chạy hơn mọi năm.

Xem thêm video: Đắk Lắk cách ly nhiều trường hợp liên quan Covid-19

Lê Anh Dũng

Cuộc gọi lúc 2h sáng làm ‘chao đảo’ gia đình có 9 người phải đi cách ly

Cuộc gọi lúc 2h sáng làm ‘chao đảo’ gia đình có 9 người phải đi cách ly

2h sáng ngày 30/1, chuông điện thoại làm chị X. (ở Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tỉnh giấc. Đầu dây bên kia, anh M., một người họ hàng thông báo anh vừa có kết quả dương tính với Covid-19.