di chúc

Cập nhập tin tức di chúc

Mang quốc tịch nước ngoài không được hưởng thừa kế bất động sản?

 Do tôi mang quốc tịch Nga nên không thể đứng tên sổ đỏ ngôi nhà mà để chị gái đứng tên, khi nào bán được sẽ chia tiền cho tôi sau. 

Đất của chị gái, các em có quyền được thừa kế?

Chị gái tôi mất để lại mảnh đất đứng tên chị. Suốt 4 năm nay tôi là người có nghĩa vụ đóng thuế. Vậy tôi được hưởng thừa kế mảnh đất ra sao?

Cha mất không di chúc, các con tranh nhau chia thừa kế

Năm 2016, ba tôi đột ngột qua đời không để lại di chúc, sổ đỏ thì chỉ có mình ba tôi đứng tên. Miếng đất có diện tích 330m2.

Nhà mẹ đẻ, mẹ kế đòi được chia phần

Hai bố con tôi sống ở đó 1 thời gian thì bố tôi đi lại với một người phụ nữ khác coi như vợ (nhưng không kết hôn) rồi mua một căn hộ khác chuyển ra ngoài sinh sống.

Nhà 16 tỷ nhưng con không được hưởng một đồng

 Năm 2013 ba tôi mất, mẹ kế tôi mở di chúc thì ba chỉ để lại tài sản cho 2 em con mẹ kế là căn nhà tại quận 1 trị giá 16 tỷ (di chúc lập cách đó 3 năm nhưng tôi không biết). 

Bán nhà 4 tỷ nhưng chỉ chia cho con gái 100 triệu

Cha mẹ tôi khi qua đời thống nhất để lại di chúc chung chia tài sản cho các con bao gồm 1 căn nhà 3 tầng trị giá 4 tỷ đồng. 

Chia tài sản xong xuôi, con riêng bỗng xuất hiện đòi thừa kế

 Sau khi bố mẹ tôi qua đời, tài sản đã được chia đều cho các con theo di chúc. Tuy nhiên sau đó 2 năm, một người đến gặp chúng tôi, tự xưng là con riêng của bố

Bố mất trước ông bà, các con thắc mắc hỏi chia thừa kế

Ông bà nội tôi lập di chúc chia tài sản cho các con, gồm 1 ngôi nhà đang ở, ba mảnh đất nằm rải rác trong thị trấn và 20 cây vàng.

Con trai mất chưa lâu, con dâu đã đòi bán nhà, tái giá

Anh trai tôi bị tai nạn qua đời, để lại tài sản là một ngôi nhà 3 tầng đứng tên anh và 500 triệu đồng tiền gửi ngân hàng. Vợ chồng anh tôi mới chỉ có 1 cậu con trai 2 tuổi. 

Con dâu tái giá, mẹ chồng cấm chia thừa kế

Tôi lấy chồng năm 1997 và chuyển từ tỉnh lẻ lên sống với gia đình chồng tại Hà Nội. Năm 2007, chồng tôi mất đột ngột do tai nạn giao thông. Tôi ở vậy nuôi con trai khôn lớn và chăm sóc bố mẹ chồng.

Bị cha mẹ từ mặt, tôi có được quyền chia thừa kế?

Cách đây 8 năm, sau khi tốt nghiệp đại học, do không lựa chọn công việc theo ý của gia đình nên bố mẹ đã quyết định từ mặt tôi, thậm chí còn viết di chúc chỉ để lại tài sản cho duy nhất em trai tôi.

Có 3 con nhưng chỉ cho duy nhất 1 người thừa kế

Năm nay tôi đã ngoài 70 tuổi, có ba người con trai và một con gái, tất cả đều đã lập gia đình.

Nhà thờ tổ tiên nhưng chị âm mưu đòi mua giá rẻ

Gia đình chồng tôi có 3 anh chị em, chồng tôi là con út. Vợ chồng tôi hiện đang sống cùng mẹ trong một căn nhà nhỏ (bố chồng đã mất từ lâu).

Được bố mẹ cho nhà nhưng giờ anh lại đòi chia thừa kế

Gia đình tôi có 3 người con, tôi là con trai út, trên có một người chị cả đã đi lấy chồng và anh trai lập gia đình nhưng ra ở riêng, không ở chung với bố mẹ.

Đất bố cho con, dì ghẻ có được quyền đòi thừa kế?

Năm 2004, bố mẹ tôi ly hôn, tôi sống chung với bố. Năm 2007, ông bà nội mất để lại tài sản thừa kế cho bố tôi gồm 1 căn nhà và 1 mảnh đất rộng 400m2

Truyền kỳ bà Năm Lũng: Bán bún có đất đai ngàn tỷ

Bà Năm Lũng không giàu như chú Hỏa, nhưng cách mua bán đất và trở thành giàu có đến nghìn tỷ thì giống nhau: người từ gánh ve chai, người từ gánh bún gạo.

Vợ mới của bố không chịu cho con thừa kế

Năm nay tôi 30 tuổi. Cách đây 5 năm bố mẹ tôi ly dị và bán ngôi nhà chung của hai người được một số tiền, chia thành 2 phần, mỗi người lấy một nửa. 

Đất mua lại của cha mẹ, giờ có phải đem ra chia thừa kế?

Cha mẹ tôi đã mất cách đây nhiều năm không để lại di chúc, chỉ có 600m2 đất cho 7 người con, đứng tên cha tôi.

Nhà của chồng và vợ cũ, vợ mới khó lòng hưởng thừa kế?

Cô chú tôi kết hôn năm 1997, khi đó chú tôi đã ly dị vợ và có một người con trai chung. Khi chú lấy cô tôi bây giờ, hai người đã đăng kí kết hôn và có một con gái năm nay 13 tuổi. 

Đất không tranh chấp nhưng khó lòng bán được

Bà ngoại tôi có bốn người con, mẹ tôi là thứ ba trong nhà. Khi còn khỏe mạnh, bà đã chia tài sản thành nhiều phần, chia đều cho các con, còn gia đình tôi sống chung với bà.