- Cuộc sống phóng khoáng, bừa bãi và thiếu trách nhiệm đang khiến diễn viên tài năng của Hollywood, Charlie Sheen, trả một giá quá đắt ở tuổi 50.

Sau một thời gian đồn đoán về một tài tử nổi tiếng nhiễm căn bệnh HIV đang khiến của Hollywood rúng động, mới đây Charlie Sheen, ngôi sao của phim Wall Street đã chính thức lên tiếng bản thân ông chính là người mang căn bệnh thế kỷ.

Lời thừa nhận chính thức của Charlie Sheen có lẽ khiến hàng trăm người đẹp mất ăn mất ngủ, và cả những người tình mới của họ cũng đứng ngồi không yên. Nhiều người có thể tiếc cho một tài năng như Charlie Sheen, tuy nhiên những người quen biết tài tử này, thông tin đó không hề làm họ bất ngờ.

Mỗi tập phim kiếm 40 tỉ

Charlie Sheen tên thật là Carlos Irwin Estévez, sinh năm 1965 trong một gia đình có cả cha mẹ đều là diễn viên. Sheen có cơ hội đóng phim từ năm lên 9 tuổi.

Vai diễn chính đầu tiên của anh là bộ phim đầu tiên trong bộ ba phim Chiến tranh Việt Nam mang tên Platoon, năm 1986, của đạo diễn đạo diễn Oliver Stone. Năm 1987, ông được nhận đóng vai chính cùng với cha mình, nam diễn viên Martin Sheen, trong phim Wall Street.

Thành công của Wall Street đã nâng tên tuổi của Sheen bước lên tầm của một ngôi sao hàng đầu Hollywood. Nhờ hàng loạt vai diễn xuất sắc tiếp theo đó trong các phim như Young Guns, Cadence, The Rookie, Beyond the Law… năm 1994, Sheen được trao tặng ngôi sao trên Đại lộ danh vọng Hollywood. Những năm sau đó, anh vừa là người viết kịch bản, sản xuất và đóng vai chính trong nhiều bộ phim hành động. Anh cũng ghi dấu ấn cho nhiều bộ phim hài và phim kinh dị.

{keywords}
Charlie Sheen thời trẻ.

Tuy nhiên, thành công lớn nhất với Sheen chính là trong lĩnh vực truyền hình. Năm 2000, Sheen thay thế vị trí của Michael J. Fox cho hai mùa cuối cùng của bộ phim sitcom Spin City. Trong phim này, Sheen đã được đề cử cho hai giải thưởng ALMA, (giải thưởng dành cho những đóng góp xuất sắc về âm nhạc, truyền hình và phim ảnh của Mỹ Latinh) và giành giải Quả cầu vàng đầu tiên trong hạng mục Nam diễn viên phim truyền hình xuất sắc nhất thể loại phim hài. Bộ phim kết thúc vào năm 2002.

Năm 2003, Sheen đã được chọn vào vai Charlie Harper trong sitcom Two and a Half Men. Bộ phim đã mang đến cho anh một giải thưởng tại giải ALMA và ba đề cử giải Emmy và hai đề cử giải Quả cầu vàng. Trong mùa giải thứ tám và là mùa cuối cùng của ông trong Two and a Half Men, Sheen kiếm được 1,8 triệu USD (khoảng 40 tỉ đồng) cho mỗi tập phim, được xem là một diễn viên có mức cát xê cao nhất trên lĩnh vực truyền hình.

Cũng trong năm 2011, Sheen lập kỷ lục Guinness thế giới là người có thời gian nhanh nhất đạt 1 triệu người theo dõi trên Twitter và kỷ lục Guinness cho nam diễn viên phim truyền hình có mức cát xê ca nhất cho mỗi tập phim.

Tài tử lắm tài nhiều tật

Là một diễn viên hàng đầu Hollywood với khả năng kiếm tiền không ai sánh kịp. Tuy nhiên Sheen cũng được biết đến là một người có cuộc sống riêng phức tạp xuất phát từ tính cách phóng khoáng quá đà của anh.

{keywords}
Ngôi sao của Two and a Half Men được xem là một trong những diễn viên tài năng nhất trong thế hệ của anh.

Năm 2011, khi đang là ngôi sao của phim sitcom Two and a Half Men, Sheen buộc phải dừng lại để theo đuổi một chương tình cai nghiện lần thứ 3 trong vòng 12 tháng. Sheen đã sử dụng ma túy từ những năm 1990 và càng ngày anh càng hay dính vào các vụ bê bối liên quan đến ma túy. Sau đợt cai nghiện, ông cũng bị CBS sa thải khỏi Two and a Half Men sau khi có những nhận xét xúc phạm đối với tác giả kịch bản của series và hãng Warner Bros. Ngoài ra mặc dù được trả cát xê cao nhất trên truyền hình, ông vẫn đòi tăng thêm 50% nữa.

Sau khi bị sa thải, ông thể hiện sự phản kháng bằng cách đã lên kênh Youtube của mình vừa hút thuốc lá bằng mũi, vừa nguyền rủa người quản lý cũ của mình.

Không chỉ có tính cách trái khoáy, người ta cũng biết đến Sheen như một gã Don Juan trăng hoa nhất nhì Hollywood. Trước khi đến với người vợ đầu tiên, Sheen đã có con với cô bạn từ thời học trung học Paula Profit năm 1984. Năm 1990, Sheen vô tình bắn vợ chưa cưới của mình, Kelly Preston vào cánh tay và ngay lập tức, cô tuyên bố hủy hôn.

Sau khi chia tay Kelly, trong suốt 5 năm sau Sheen liên tiếp cặp với hàng loạt diễn viên phim khiêu dâm như Ginger Lynn, Heather Hunter, rồi người mẫu Stephanie Seymour. Cũng trong thời gian này, Charlie Sheen là khách hàng thân thiết trong một đường dây gái gọi. Năm 1993, khi “tú bà” Heidi Fleiss bị bắt, Sheen đứng ra làm chứng tại phiên tòa và thừa nhận đã chi tới 53.000 USD cho 11 gái mại dâm của bà này.

Năm 1995, Sheen cưới người vợ đầu tiên, người mẫu xinh đẹp Donna Peele. Tuy nhiên một năm sau, Sheen đệ đơn ly hôn. Sau đó ông cặp kè nữ diễn viên phim cấp ba, Brittany Ashland. Mối quan hệ kéo dài một năm kết thúc tại phiên tòa diễn ra tháng 6/1997 khi Ashland kiện Sheen tội bạo hành.

{keywords}
Nam diễn viên bị ám ảnh nặng nề với sức hấp dẫn của các ngôi sao phim khiêu dâm.

Năm 2002, Sheen cưới vợ thứ 2 Denise Richards nhưng 3 năm sau Richards đã đệ đơn xin ly dị, cáo buộc Sheen của lạm dụng rượu, ma túy, qua lại với gái mại dâm và thường xuyên bạo lực. Cô cũng xin lệnh cấm chồng không được lại gần mình và hai con gái.

Năm 2008, Charlie Sheen kết hôn với nhà đầu tư bất động sản Brooke Mueller và chào đón cặp song sinh một năm sau đó. Năm 2009, anh bị bắt vì bạo lực gia đình và sau đó được đưa vào trại cai nghiện. Năm 2010, cặp đôi ly hôn.

Sau cuộc hôn nhân này, Sheen còn sống chung với một số nữ diễn viên khác như cựu ngôi sao phim sex Bree Olson, ngôi sao phim cấp ba Brett Rossi… Chưa kể, vốn là tay sành chơi, Sheen không ngại ngần khoe khoang thành tích đã lên giường với hơn 5.000 người (trong đó có cả nam giới).

Theo tờ Dailymail, cũng như một vấn đề ma túy, Sheen có một “ám ảnh” với phim người lớn, ngôi sao khiêu dâm cả nam và nữ và sao chuyển giới.

Sheen thường xuyên tuyển gái trong các ngành công nghiệp khiêu dâm và sau cuộc chơi, ông thường mang lại cho họ một công việc đầy hấp dẫn: dắt mối các ngôi sao khiêu dâm khác cho ông. Ông sẽ gửi email cho họ một danh sách các cô gái và chàng trai mà ông thích, yêu cầu họ phải móc nối được với những người này và mang đến cho ông. Xong việc, người này sẽ được trả một món tiền rất hời.

Cuộc sống phóng túng và cái giá phải trả

Những ngày qua trang nhất các báo giải trí đã công bố một thông tin đang bao trùm nỗi sợ hãi lên khắp Hollywood mấy tuần qua. Charlie Sheen, ngôi sao ăn chơi khét tiếng của Hollywood đã nhiễm căn bệnh thế kỷ.

{keywords}
Charlie Sheen và đường dây gái gọi bị phanh phui.

Tờ RadarOnline viết: "Sau một cuộc điều tra kéo dài 18 tháng, Enquirer (tạp chí National Enquirer) tiết lộ nam diễn viên 50 tuổi, người có đời sống tình dục điên cuồng, có một lịch sử lâu dài ngủ với các ngôi sao khiêu dâm, vũ nữ thoát y... cả hai giới nam và nữ, hiện đang tuyệt vọng để chống trọi với cuộc khủng hoảng sức khỏe. Và cái giá phải trả lên đến hàng triệu đô la”.

Từ khi phát hiện mình mắc căn bệnh thế kỷ, ngôi sao này bị khủng hoảng nặng. Ông đã tuyệt vọng, chi rất nhiều tiền để che giấu bí mật vì lo sợ danh tiếng lừng lẫy của mình có thể sẽ bị phá hủy nghiêm trọng, và sau này, người ta chỉ còn nhớ đến Charlie Sheen như một cựu ngôi sao bị nhiễm HIV. Số tiền này lên tới hàng triệu đô la, trong đó có một cô gái mà ông đã phải trả 13.000 Euro mỗi tháng để mua sự im lặng của cô ta.

Suốt 2 năm qua từ khi phát hiện bệnh, Sheen gần như cô lập khỏi thế giới bên ngoài. Ông ở lỳ trong phòng và xem đi xem lại tất cả những bộ phim ông đã đóng. Theo một nguồn tin trong ngành công nghiệp người lớn, ông thường chi trả khoảng 25.000-30.000 USD một đêm cho các ngôi sao khiêu dâm cả nam và nữ đến tham dự bữa tiệc với ông tại nhà riêng của mình và hiếm khi mạo hiểm ra ngoài.

{keywords}
Sự phóng túng quá đà khiến nam diễn viên trả giá đắt ở tuổi 50.

Ngôi sao 50 tuổi còn gần như mắc chứng hoang tưởng, rằng ai đó sẽ tiết lộ những bí mật của ông. Vì vậy ông đã thành lập gần như một cơ quan an ninh ngay trong nhà để xe của ông. Mọi người đến đây đều phải đi qua cửa an ninh và buộc phải ký thỏa thuận không tiết lộ. Họ cũng phải để lại điện thoại di động trước khi bước vào ngôi nhà.

Tuy nhiên, sự im lặng vẫn không thể giữ bí mật mãi mãi, bản thân ông phải chịu trách nhiệm cho đời sống phóng khoáng của mình. Với hàng nghìn người đã lên giường cùng ông, sự im lặng này có thể sẽ kéo theo không biết bao nhiêu người bị lây nhiễm mới. Có thể rồi đây, Sheen sẽ phải đối mặt với rất nhiều các rắc rối pháp lý. Ông có thể bị kiện vì reo mầm bệnh cho các người tình, và càng đáng sợ hơn nếu danh sách nạn nhân có thể sẽ rất dài.

Một cái giá rất đắt cho một diễn viên tài năng. Tuy nhiên, cần phải bắt đầu với khó khăn một khi buộc phải đối mặt. Ra mắt trước công chúng có lẽ là cách tốt nhất để Sheen tháo bỏ thế cô lập và sợ hãi bấy lâu nay của mình. Và có thể như rất nhiều ngôi sao khác đang phải sống chung với căn bệnh thế kỷ như Holly Johnson, Erasure Andy Bell hay huyền thoại bóng rổ NBA Magic Johnson… ông cũng sẽ chung sống với nó trong nhiều năm nếu chịu điều chỉnh một lối sống mới lạc quan và lành mạnh hơn.

Tuyết Trinh