Bạo hành tinh thần vợ…chồng dở chiêu giận hờn

 Chỉ còn ba ngày nữa là kỉ niệm sáu năm ngày cưới của tôi, vậy mà…Tôi thật sự chán nản và bế tắc.

Vì ghen, chồng em mạnh bạo trên giường…

Em đã nói với anh ấy nhiều lần “em với người ta chỉ là tình bạn với những chia sẻ rất trong sáng”, anh ấy không tin em còn nhiều lần dọa nạt ly hôn. Cao điểm, anh còn dùng cả bạo lực tình dục để cảnh cáo em.

Trốn chạy và 15 năm xa anh

Anh lo lắng cho hạnh phúc của em, còn em thì hờn ghen khi kẻ bên anh không phải là em. Em không dám đổ lỗi cho số phận, mà tại em đã vội vã trốn chạy khỏi Sài Gòn, để cho mình hai đứa hai ngả chia ly.

Từ chối trai tân để yêu người có vợ

Tôi đã trở thành “vợ lén lút” của anh bởi thực tế vợ và con anh đang ở nước ngoài. Tôi đã dâng hiến cho anh tất cả, tận tụy và trung thành như người vợ thực sự của anh.

Bên cơn gió lạ em hạnh phúc hơn!

Anh cảm nhận được vẻ tươi tắn và hạnh phúc của em mỗi khi bên cơn gió lạ. Bởi hình ảnh ấy chính anh đã từng ngây ngất để đón nhận nó…

Chia tay giấc mơ một gia đình hạnh phúc

Giờ đây mình nói lời chia tay trong lòng anh đau như cắt từng đoạn ruột, tim anh tan vỡ hết. Mình chia tay có nghĩa là đường ai nấy đi, không còn luyến tiếc nữa…

Đi du lịch riêng với tình đầu

Lần đầu tiên em rung động trước một người con trai, nhưng lo sợ tình đầu sẽ tan vỡ. Em cũng đang băn khoăn không biết có nên cùng anh ấy đi du lịch xa chỉ có riêng hai đứa?

Khóe mắt cay khi nghĩ về mối tình đầu

Cũng là cái lạnh đầu mùa của Hà Nội nhưng ngày đó tôi hạnh phúc biết bao vì bên tôi luôn có em, mối tình đầu của tôi.

Mang bầu, em xấu nên hay ghen chồng

 Tôi chưa bao giờ xem đồ của anh vậy mà...đợi anh đi tắm tôi lén lút mò mẫm điện thoại của chồng.

Chồng cương quyết đặt tên con theo tên tình cũ

Cái tên của con gái có thật sự quan trọng với anh không, hay anh chỉ muốn hàng ngày được gọi tên cô ấy mà không bị phát hiện.

Vợ ngoại tình vẫn trách chồng không cao thượng

Em đã lừa dối anh hết lần này đến lần khác, lừa dối anh từ chuyện tình cảm cho tới tiền bạc.

Người yêu đi lấy chồng mà tôi vẫn nhớ

Con người anh thay đổi hoàn toàn, mọi lo âu phiền toái đều tan biến vì có em kề bên…

Cảm ơn anh đã ruồng bỏ tôi!

Em ra đi với hai bàn tay trắng: không chồng, không con, không nhà cửa. Em oán hận anh và hận luôn chính bản thân em.

Tập làm người lớn trước khi làm vợ

Trước khi chia tay, anh chỉ nói một câu duy nhất với tôi khi tôi khóc lóc xin anh tha thứ, anh bảo: "Hãy tập làm người lớn trước đã rồi hãy tập làm vợ anh".

Ghen quá hóa chia tay

Khi em xuất hiện, vô tư ríu rít kể chuyện công việc, gia đình, bạn bè… nhưng em đâu biết được máu trong người anh đang "sôi sùng sục" vì cái sự…muộn của em. 

Gái xinh được giám đốc tuyển lựa...

Chưa đầy 16 tuổi em đã rực rỡ như một bông hoa nở sớm. Em không giống các bạn cùng trang lứa mà như lớn hơn, khôn hơn, cảm xúc giới tính nhanh hơn làm cho xa gần nhiều chàng ước muốn.

Chồng vừa về nước đã rước người khác về nhà

Trước đây, vì em mà anh phụ bạc mẹ của hai đứa con của anh, và cũng vì em mà hai đứa con của em phải chịu cảnh bố mẹ chia tay.

Khó tin chồng bán nhà trả nợ cho con riêng của vợ

Anh yêu, lấy người mình yêu. Vợ anh xinh đẹp, chăm ngoan, cùng anh bươn chải lo toan việc nhà, việc xã hội. Cả hai tự động viên “Nhìn lên chưa thể bằng ai, nhìn xuống đã thấy mấy ai bằng mình..."

Bi kịch yêu phải người con gái phụ bạc

Gần một năm lặng lẽ đã trôi qua, anh như người mất trí sống trong cảnh địa ngục, một địa ngục mà anh tự bước vào để giờ đây anh không tìm ra lối giải thoát cho mình.

Không cái khổ nào bằng ghen với tình cũ

Anh của tôi cũng đã từng có một mối tình thật đậm sâu. đó là điều tôi luôn trăn trở. Chuyện xảy ra cũng lâu, quá khứ đã khép lại nhưng sao tôi không thể để cho nó yên.

Bi kịch chia tay rồi mà vẫn ghen

Lý do đơn giản nhất, được mọi người dùng nhiều nhất và cũng là dễ chấp nhận nhất, đó là: "Mình không hợp nhau, chia tay đi!

Nghi ngờ vì con trai chả giống bố tí nào...

Tôi thấy mọi người bảo con trai giống bố, con gái giống mẹ, sao con tôi lại không giống tôi?

Hoa khôi lầm lạc hay lời sám hối muộn màng

 Vợ tôi, cô ấy xinh đẹp, nết na lắm anh ạ, là hoa khôi của trường Đại học nhưng không hiểu sao từ đâu “ma đưa lối, quỷ đưa đường“ lầm lạc vậy!

Đi trực đêm, chồng cũng đến trực cùng

Tôi ngồi trong góc nhà khóc và anh tiến lại ôm tôi, xin lỗi tôi, nói anh yêu tôi nên mới làm như vậy. Nhưng cũng từ đó tôi phải từ chối các cuộc họp lớp, gặp gỡ bạn bè.

Là bạn...có ai gọi điện cho nhau cả tiếng đồng hồ?

Vâng là bạn, em không phản đối. Nhưng thử hỏi có người bạn nào mà gọi điện cho nhau ỉ ôi hàng giờ đồng hồ không?