Ám ảnh vợ ngã vào vòng tay tình cũ

Vì phải tiếp một đối tác quan trọng nên tôi đã mời anh về nhà dùng bữa với gia đình. Trái với những suy nghĩ của tôi, sự gặp gỡ ban đầu của vợ và đối tác dường như là sự bất ngờ.

Chủ động...để xóa khoảng cách

Giận quá mất khôn - một người vợ ghen không đúng cách sẽ không thể nào sửa đổi được chồng, trái lại còn làm cho cuộc sống gia đình trở nên ngột ngạt hơn.

Bồ cũ của chồng có con "đáng ngờ"

Giờ thì cô ấy đã sinh con, đúng 9 tháng 6 ngày, bằng với thời gian vợ chồng tôi về làm giấy tờ. Lẽ nào đứa bé ấy là con của chồng tôi?

"Lộn ruột" vì chồng nhìn cô hàng xóm đắm đuối

Cả xóm trọ vây lấy tôi với những cặp mắt: ngơ ngác có, khinh bỉ có, tò mò có, thương hại cũng có.

Ghen với một thời đã xa

Em không muốn trao tất cả trái tim cho một người để rồi nhận lại một nửa không nguyên vẹn. Và em cũng không muốn có ai lấy đi dù chỉ một phần tình yêu anh dành cho em.

Cứ gần gũi vợ, chồng lại gọi tên người khác

 Trong một lần anh nhậu say về, anh đã tát tôi và nói “cô là đồ đàn bà xấu xa, tại cô mà tôi đã đánh mất người tôi yêu nhất, tôi căm thù cô…”

Chồng ngoại tình, vợ ghen...đứt tai chồng

Trong cơn bực tức, tôi cầm được vỏ chai rượu vỡ đâm thẳng vào mặt chồng. Chồng tôi nghiêng đầu tránh nhưng vỏ chai đã đâm thẳng vào tai anh làm đứt vành tai ngoài.

Nhói lòng nghe tâm sự của một người vợ đi ngoại tình

Con người ai cũng có cái sai, nhưng cái sai về tình cảm, sai về lòng chung thuỷ thì là cái sai khó sửa chữa nhất không?

Sao anh không ghen, dù chỉ một lần?

 Giá như ngày xưa anh chỉ biết ghen một chút thôi thì chúng mình đã không mất nhau. Nhưng ghen quá như anh ấy lại làm em thấy sợ…thấy chông chênh...

Nói anh nghe, em đã đi nhà nghỉ cùng ai?

Giá như anh không lo mất em nhường ấy, giá như anh không ghen kỳ cục nhường ấy thì nay hạnh phúc vẫn là của đôi ta.

Chồng ơi, mát xa tan nát cả nhà

 Hụt hẫng, run sợ và cay đắng... là cái cảm giác mà khi vô tình tôi thấy chồng mình bước ra từ quán mát xa thư giãn. Phải chăng tôi là người hay ghen và phong kiến quá ???

Ghen mù quáng tan vỡ tình đầu

Tôi làm việc ở bưu điện nên việc tìm hiểu những cuộc gọi đi đến và tin nhắn của anh rất dễ dàng. Hàng ngày tôi đều in danh sách bôi đen những số lạ gọi đi và đến…

Bài đạt giải chủ đề “Mẹ chồng nàng dâu thời hiện đại”

 Bài viết đạt lượng truy cập cao nhất: “Có cái quý giá nhất thì cô không cho chồng” và là bài đạt giải trong chủ đề “Mẹ chồng nàng dâu thời hiện đại”.

Mẹ chồng bảo tôi gò má cao, sát chồng

Sau ngày cưới, tôi phải ở nhà với mẹ chồng một mình vì chồng tôi đi công tác xa 2 tuần. Thời gian đó quả là rối như tơ vò.

Mẹ thương con nhiều lắm!

Thương mẹ, lo mẹ sẽ không kịp nhìn mặt cháu nội nên tôi và chồng quyết định cho đứa con yêu chào đời sớm hơn dự định một tháng bằng phương pháp sinh mổ.

Đáng chú ý

Con gái Hà Nội gặp mẹ chồng miền Nam tốt bụng

 Tôi sinh ra và lớn lên ở thủ đô Hà Nội, phong cách sống của người thủ đô. Thời sinh viên tôi có nhiều người theo đuổi nhưng thật trớ trêu mối tình đầu đầy thơ mộng không thành.

Mẹ chồng tâm lý, con dâu được nhờ

Đều đặn 2 ngày mẹ gọi nhắc nhở tôi một lần. Mẹ gửi thuốc bổ vào cho tôi, dặn tôi uống đều đặn. Tôi ngoan ngoãn nghe lời.

Mẹ chồng gì mà kém thân thiện!

 Tôi và chồng tôi không ở cùng bố mẹ chồng, thỉnh thoảng mới về thăm gia đình. Tôi tưởng vậy sẽ không phải đụng chạm về chuyện mẹ chồng nàng dâu nhưng tôi đã nhầm...

Thương con dâu, bố mẹ chồng nhường cả miếng xương

Hôm đó, tôi tình cờ nghe và nhìn thấy cảnh mẹ chồng đưa bố chồng miếng xương đã ninh kỹ lấy nước cho tôi, bố chồng không ăn mà bảo để dành cho tôi. Nhìn cảnh đó tôi thấy thương bố mẹ chồng tôi quá.

Để chồng đi bia ôm là lỗi của người vợ

Ngày con về làm dâu, con đã tâm sự với mẹ rằng: "Mẹ hãy xem con như con gái, hãy dạy bảo con những điều con chưa biết”.

Con dâu gì...đã xấu, gò má lại cao

Là một người con gái cứng cỏi, lòng tự kiêu rất cao, tôi đã kìm lòng không để cho bố mẹ của mình biết và tôi đã lựa chọn chia tay.

Tôi phải canh mẹ chồng như canh... trộm

Tôi biết trách mẹ chồng tôi cũng chẳng ích gì vì bây giờ bà còn hơn 1 đứa trẻ, ấy là hay dỗi và còn rất đanh đá chua ngoa. Bà chửi con cái thường xuyên nhưng tôi kệ, cứ coi như không nghe thấy gì.

Mẹ chồng chỉ muốn tôi về nhà ngoại lấy tiền

Cuộc sống đã khiến tôi từ một đứa con gái ngoan hiền của bố mẹ trở thành một người đàn bà quyết đoán và cứng rắn đến lạnh lùng để bảo vệ cho bản thân và gia đình mình trước mọi cạm bẫy.

Con trai sao phải vào bếp làm cơm giúp vợ!

Sửng sốt! Thì ra mẹ chồng vẫn ác cảm với mình. Mình nghĩ chua chát, đáng lẽ mẹ phải ra mặt ngăn cản quyết liệt ngay từ khi con trai mẹ dẫn con về ra mắt và đừng cho con trai mẹ đi lấy vợ chứ.

Bi kịch mẹ chồng, nàng dâu quá sòng phẳng tiền nong

Không chỉ rõ ràng và sòng phẳng trong việc đó, tôi và mẹ chồng tôi còn chia ra không ai phải nộp tiền ăn cho ai mà cứ một tuần, mỗi người đi chợ một lần.