Nếu như theo dõi hành trình của OG đủ lâu, hẳn fan hâm mộ vẫn còn nhớ rằng Sébastien “Ceb” Debs đã buộc phải rời khỏi ban huấn luyện để đảm nhận một vị trí trong đội hình thi đấu tại vòng loại The International 8 sau sự ra đi đầy bất ngờ của một loạt các players.

Chính sự kiên định và quyết tâm của đội trưởng Johan “n0tail” Sundstein đã tạo động lực cho Ceb quay trở lại thi đấu chuyên nghiệp. Và như chúng ta đã thấy, Ceb đã là một phần không thể thiếu của OG, team Dota 2 vĩ đại nhất lịch sử, với đỉnh cao là hai chức vô địch The International liên tiếp trong hai năm vừa qua.

Mới đây, Ceb đã tham gia trả lời phỏng vấn với tờ L'Équipe để chia sẻ cảm xúc sau hai lần liên tiếp trở thành nhà vua của Dota 2 thế giới.

Tôi có chút lạc lõng vào năm ngoái. Nó khá là hoang mang. Năm nay thì đã quá rõ ràng. Tôi sẽ không nói là mình đã quen với cảm giác đó nhưng những chiến thắng đều rất khác biệt”, Ceb nói. “Năm ngoái chúng tôi đã chống lại mọi định kiến. Năm nay thì…tôi sẽ không nói là chúng tôi áp đảo đâu nhưng nó cũng gần thế. Chúng tôi đã đứng trên (tất cả các teams) ở giải đấu (TI9).

Ceb cũng giải thích lý do tại sao OG đã khắc phục được những nhược điểm ở màn trình diễn thiếu thuyết phục tại DPC 2018-2019 để giành được chức vô địch TI9.

ana, Topson và tôi đều là những players thi đấu tốt hơn dưới áp lực. Chúng tôi chơi tệ khi không còn là chính mình. Trong khi đó, n0tail và jerAx vẫn luôn đẳng cấp. (Nhưng) càng thi đấu thì chúng tôi lại càng thăng hoa”, player sinh năm 1992 nói.

Tuy coi trọng tiền bạc nhưng Ceb cũng nhấn mạnh việc OG nâng Khiên Aegis lần hai cũng quan trọng không kém với các thành viên. “Nó (chức vô địch) lớn hơn về mặt danh dự. Đó là mục tiêu tối thượng. Và chúng tôi đã làm được. Chúng tôi đã kết thúc trận đấu.

Ceb giải thích tại sao anh không thích cụm từ “bảo vệ danh hiệu vô địch” đặc biệt là động từ “bảo vệ”.

Chúng tôi không bảo vệ bất cứ thứ gì, chúng tôi sẽ luôn là nhà vô địch TI8, nó thuộc về chúng tôi trong suốt cuộc đời”, offlaner của OG khẳng định.

Khi được L'Équipe hỏi về bình luận, “Vô địch TI là một kỳ tích trong mọi trường hợp”, sau khi cùng OG đăng quang tại Rogers Arena, Vancouver, Canada, Ceb đã kể lại trải nghiệm của bản thân tại TI9 vừa qua.

Tôi không dám nói điều này nhưng…Tôi nghĩ chúng tôi là team Dota mạnh nhất mọi thời đại. Nó khá là siêu thực nhưng Chung kết Tổng quá thiếu cân bằng…Chúng tôi tôn trọng các players của Team Liquid, chúng tôi ngưỡng mộ và tôn trọng họ. Nhưng nó quá…đơn giản. Cuối cùng chúng tôi tự nhủ rằng có lẽ chúng tôi mạnh hơn mình nghĩ.

Chúng tôi cảm thấy có điều gì đó thay đổi ở những players khác khi họ chúc mừng chúng tôi. Tôi cảm thấy sự tôn trọng và công nhận từ tất cả các teams, ngay cả những đại kình địch. Chúng tôi cảm thấy rằng họ không còn có thể nói, ‘Không, OG chỉ toàn gặp may mà thôi.” Không ai dám cả (cười). Tôi không nghĩ bất cứ ai sẽ tái lập màn trình diễn này.

Gần đây nhất, OG đã toàn thua cả ba trận tại vòng bảng Midas Mode 2.0 – giải đấu online mang tính chất giải trí, giao lưu với fan hâm mộ - trước TI3 Alliance, TI1 Natus Vincere và Sir Sadim’s Stunners. Kết quả này khiến họ xếp bét bảng khu vực châu Âu và sớm bị loại.

Tương tự như mùa giải trước, Ceb cùng những người đồng đội tại OG sẽ bước vào kỳ nghỉ mà không tham dự Major đầu tiên thuộc DPC 2019-2020, MDL Chengdu Major, với vòng loại được tổ chức từ 05/10.

Hiện OG vẫn chưa công bố kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải mới bởi cả hai siêu sao Anathan “ana” Pham và Topias “Topson” Taavitsainen đều muốn nghỉ ngơi để tìm lại động lực thi đấu.

Chịu