1. Phỏng vấn Hao của Newbee sau chiến thắng tại International eSports Federation

Sau chiến thắng tại giải DOTA 2 do International eSports Federation tổ chức ở Baku, Azerbaijian, Hao của Newbee đã có một cuộc phỏng vấn ngắn về chiến thắng này.

PV: Chào Hao. Rất vui khi bạn có mặt trong buổi phỏng vấn này, bạn có thể cho biết cảm giác khi trở thành đại diện của Trung Quốc tại IeSF lần này được không?

Hao: Xin chào. Tôi rất lấy làm tự hào khi trở thành đại diện của Trung Quốc và thật may là Newbee đã giành chiến thắng, tôi có cảm giác như chúng tôi đang mang vinh quang về cho tổ quốc vậy. Tôi thấy rất hạnh phúc.

PV: Khi Newbee đến đây, mọi người đều cho rằng các bạn đến đây để "câu cá" (ám chỉ việc Newbee có thể chiến thắng khá dễ dàng) nhưng khởi đầu lại không mấy suôn sẻ. Bạn thấy thế nào về điều này?

Hao: Mọi thứ đều ổn cả, và hơn hết không thể nói các đội góp mặt tại đây là "cá" được, họ đều là đội tuyển có thực lực. Khi mới khởi đầu, chúng tôi quá chủ quan do vậy đã thua một game và lỗi hoàn toàn là ở tôi khi pick/ban.

PV: Bạn không nghĩ rằng Meepo tốt hơn Gyro phải không?

Hao: Đáng ra khi đó tôi nên cẩn thận hơn. Khi thấy đối phương pick Meepo, tôi lại pick ngay Gyro mà không suy nghĩ khiến đồng đội cảm thấy sốc. Vì chủ quan nên tôi đã mắc phải sai lầm lớn, chứ thật ra pick Meepo cũng không gây đáng ngại gì với chúng tôi cả.

PV: Bạn thấy w33 thế nào?

Hao: Anh ấy thi đấu rất tốt. Không chỉ sở hữu kỹ năng cá nhân tuyệt vời mà anh còn ý thức được tầm quan trọng của việc farm lính. Nhưng đội của họ quá thiếu kinh nghiệm ở giai đoạn mid và late game, trận đấu vừa rồi họ đã bỏ lỡ nhiều cơ hội ở hai giai đoạn quan trọng đó.

PV: Newbee đã có cuộc lội ngược dòng 2-1 trước MVP Phoenix. Bạn thấy lối chơi của họ thế nào?

Hao: MVP Phoenix đã cải thiện rất nhiều kể từ The International 4, họ là đội duy nhất thi đấu theo phong cách riêng của mình. Những hero như Death Prophet, Omni Knight và Warlock được họ sử dụng khá nhiều. Nếu tiếp tục cải thiện lối chơi, tôi chắc rằng MVP sẽ là một ứng cử viên đáng gờm lại The International 5.

PV: Sự khác biệt giữa giải đấu mang tầm quốc gia này và các giải đấu cấp club là như thế nào?

Hao: Khi trở thành đại diện quốc gia, hiển nhiên bạn sẽ phải chịu thêm rất nhiều áp lực. Mặc dù khoảng cách kỹ năng giữa các đại diện quốc gia khá lớn nhưng cảm giác của bạn khi thua trận hoàn toàn khác. Còn nếu chúng tôi có thua Evil Geniuses thì cùng lắm mọi người cũng chỉ nói rằng chúng tôi thi đấu quá tệ mà thôi.

PV: Khi bị MVP dẫn trước 1-0, bạn có nghĩ rằng đội của mình sẽ thua không?

Hao: Dĩ nhiên là có. Lúc ấy, tôi nghĩ rằng nếu thua trận ở đây thì chỉ còn nước nghỉ hưu mất.

PV: Sau ván thua đó các bạn đã chơi rất khởi sắc. Các bạn đã áp dụng sách lược gì để có thể dễ dàng chiến thắng cả ở bán kết và chung kết vậy?

Hao: Điều quan trọng là phải xốc lại tinh thần. Khi nhận lấy ván thua đầu tiên, chúng tôi hiểu rằng đối thủ không hề yếu hơn mình và tập trung cao độ vào trận đấu, đó là cách chúng tôi chiến thắng.

PV: Nghe nói hành trình của Newbee đến Azerbaijian gặp đôi chút khó khăn phải không?

Hao: Đúng vậy, chúng tôi đã phải lặn lội từ Thượng Hải đến Bắc Kinh để được cấp visa rồi trở lại Thượng Hải gói gém đồ đạc, sau đó lại đến Bắc Kinh để bắt chuyến bay tới Instanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Tiếp theo đó chúng tôi mới bay từ Thổ Nhĩ Kỳ đến đây. Việc phải bay liên tục khiến cả đội cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng giành được vinh quang cho tổ quốc thì như vậy cũng đáng.

PV: Bạn thấy không khí tại Azerbaijian thế nào?

Hao: Không khí nơi đây rất tốt. Tuy nhiên tôi không thích đồ ăn ở đây, so với Mỹ thì các món ăn ở đây không được đa dạng bằng. Cả thành phố chỉ có một nhà hàng Trung Hoa, các sinh viên Trung Quốc ở đây đã dẫn chúng tôi đến nhà hàng đó, mặc dù vậy đồ ăn cũng chỉ ở mức trung bình. Ngoài vấn đề ăn uống ra thì mọi thứ còn lại đều tốt cả.

PV: Sau khi về nước, các trận đấu gần đây giữa Neebee, LGD và VG giống như cuộc đấu vòng tròn vậy. Bạn đánh giá thế nào về hai đội còn lại?

Hao: Thành thật mà nói, các đội tuyển Trung Quốc thường có phong độ thi đấu không ổn định. Trong các trận đấu, phong độ tốt hay kém sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến thành tích chung của cả đội. Nếu chúng tôi ở trạng thái tốt nhất thì tin rằng chúng tôi có thể hạ được VG và ngược lại.

PV: Cho đến giờ, các đội DOTA hàng đầu Trung Quốc đều có thực lực tương đồng và rất khó phân thắng bại. Nhiều người cho rằng sự cạnh tranh này rất có lợi cho nền eSports Trung Quốc, bạn nghĩ sao?

Hao: Cá nhân tôi thấy các đội Trung Quốc đều rất mạnh. Trong đó CDEC là vượt trội hơn cả, họ luyện tập rất chăm chỉ và trình độ cũng theo đó tăng lên. Và tất nhiên, đội nào giành chiến thắng sẽ chứng tỏ việc luyện tập của họ có hiệu quả hơn so với đối phương. Sau TI5 và TI6, tôi chắc chắn các đội như CDEC sẽ là trung tâm của mọi giải đấu.

PV: Kết thúc IeSF, số lượng các trận đấu chính thức sẽ giảm đi, liệu bạn có cho rằng đây là khoảng thời gian hiếm hoi để nghỉ ngơi không?

Hao: Ồ, không thành vấn đề. Tôi cho rằng số trận đấu mà các đội phải chơi nên có chút linh động hơn. Nếu đang ở thời điểm diễn ra The International thì sẽ không có ai phàn nàn về việc đấu ít hay nhiều bởi tất cả đều muốn cải thiện bản thân để giành chiến thắng. Nhưng hậu TI thì lại khác, tôi thấy có nhiều đội không chú tâm vào các trận đấu cho lắm. Là một game thủ chuyên nghiệp, thậm chí bạn sẽ phải thi đấu liên tục quanh năm suốt tháng mà không có lấy thời gian để nghỉ ngơi. Do đó, sẽ tốt hơn nếu số trận đấu giảm đi sau khi TI kết thúc để mọi người có khoảng thời gian riêng.

PV: Vâng, cảm ơn bạn đã dành thời gian cho buổi phỏng vấn của chúng tôi. Có gì điều bạn muốn nói với fan hâm mộ của mình không?

Hao: Chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ Newbee suốt thời gian qua. Hãy đón xem những màn trình diễn của chúng tôi trong tương lai, chúng tôi sẽ chăm chỉ tập luyện để không làm mọi người thất vọng.

2. Team Mulan và OB sẽ có trận showmatch với đội vô địch Sina Cup LAN

Đội DOTA nữa duy nhất - Team Mulan - sẽ cùng với các thành viên đã nghỉ hưu của OldBoys có một trận showmatch với nhà vô địch giải đâu LAN Sina Season 4 vào tháng 12 sắp tới. Được biết, Team Mulan là đội được sự tài trợ của HuoMaoTV, cả nhóm hiện đang sống cùng nhau trong gaming houses và gần đây đã tạo được ấn tượng với người hâm mộ tại giải DOTA 2 Secondary Pro-League

Team Mulan (từ trái qua phải: JoJo, Liya, Min, Pinky, QQQ).

3. Destineyzwei - câu chuyện về chàng game thủ một tay

Mới đây, trang uuu9.com đã có một bài viết về chàng trai đang thi đấu DOTA 2 chỉ có một bàn tay song vẫn cùng đồng đội giành được chiến thắng tại một giải đấu nhỏ.

Ngoại hình ưa nhìn, trầm mặc sẽ là ấn tượng đầu tiên của bạn sau khi gặp Wei Zhu (tên thật của Destineyzwei), chàng sinh viên năm 2 khoa Công nghệ và khoa học điện tử thuộc đại học Hàng Châu. Gần đây nhất, Wei Zhou cùng các đồng đội đã đăng quang chức vô địch DOTA 2 của trường đại học Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Đội của Wei Zhou có tên là "Oster" đã bước vào trận chung kết trước sự ngỡ ngàng của rất nhiều khán giả và gây ấn tượng mạnh mẽ. 

"Kỹ năng của tôi vẫn còn kém so với các đồng đội".

Không khó khăn để có thể giao tiếp được với Wei Zhou. Anh trưởng thành hơn nhiều so với lứa tuổi của mình, hiểu rõ điểm mạnh, yếu của bản thân và luôn hướng về phía trước.

"Tay trái của tôi bị như vậy là do dị tật bẩm sinh. Tuy vậy nó không ảnh hưởng nhiều đến việc luyện tập hay thi đấu của tôi, ngược lại tôi còn thấy khá thoải mái."

Wei Zhu bắt đầu tiếp xúc với DOTA 2 qua những người bạn ở trường đại học của mình, cuối cùng sau khi thành thạo và có kỹ năng tốt anh đã được bạn bè mời tham gia vào Oster. Cha mẹ của anh lúc đầu còn lo lắng về tương lai của con trai nhưng sau đó cũng đã hết lòng ủng hộ anh. Tên nhân vật của anh là Destineyzwei, trong đó từ 'zwei' trong tiếng Đức có nghĩa là 'thứ hai', cũng có nghĩa eSports đã mang đến cuộc sống thứ hai cho anh.

"Tôi rất thích được luyện tập cùng đồng đội của mình, ở trong trò chơi, tôi có thể thực hiện được những thứ mà tôi không thể làm ngoài đời thực. Tôi nghĩ rằng video game sẽ mang đến cho tôi cảm giác mình cũng giống như bao người bình thường khác.

Tôi là người hướng nội. Mỗi khi tan học, tôi về nhà, ăn tối và bắt đầu scrim cùng đồng đội lúc 7h tối. Bọn tôi thường kết thúc việc luyện tập vào lúc 11h30 sau đó đi ngủ, dĩ nhiên vào những ngày cuối tuần thì sẽ thức muộn hơn". 

Cha mẹ của Wei Zhou trước đây rất muốn anh tập trung vào việc học để có tương lai tốt hơn sau này, nhưng anh đã vạch sẵn kế hoạch cho tương lai của mình.

"Cá nhân tôi không đánh giá con người chỉ vì một mảnh bằng tốt nghiệp. Tôi muốn tìm hiểu những điều thực tế hơn". 

Thứ mà anh đang đề cập tới là khả năng thiết kế web. Hiện anh đang học hỏi thêm về ngôn ngữ lập trình Java và hy vọng mình có thể được làm việc trong lĩnh vực thiết kế web cho một công ty game hay eSports nào đó.

"eSports Trung Quốc đang phát triển rất mạnh. Trong tương lai, chắc chắn Trung Quốc sẽ có thể phát triển nền eSports của mình sánh ngang với Hàn Quốc. Cánh cửa eSports luôn rộng mở chào đón những ai muốn đặt chân đến."

Cuối năm ngoái, Wei Zhou đã rất vui sướng khi giành được chức vô địch đầu tiên của mình, từ đó có nhiều tuyển thủ DOTA chuyên nghiệp đặt cho anh biệt danh "Bàn tay của Chúa". Chia sẻ về kỷ niệm vui nhất trong sự nghiệp game thủ, Wei Zhou nói rằng đó là khi họ may mắn chiến thắng được một game trước vô địch thế giới Newbee:

"Chúng tôi đã pick toàn tướng tủ còn bên Newbee thì pick random. Mặc dù đây chỉ là một trận giao lưu trên mạng nhưng chúng tôi cũng rất vui sướng khi may mắn chiến thắng được một game trước đương kim vô địch thế giới."

T.B