Hà Nội đang bắt đầu bước vào những ngày đầu thu với tiết trời trong xanh, mát mẻ, thu hút du khách tìm tới cảm nhận. Không chỉ các bạn trẻ, nhiều gia đình cũng đưa con nhỏ lang thang thành phố, tận hưởng không khí dễ chịu, thưởng thức các món ăn ngon và ghi lại những bức ảnh đáng yêu với mùa thu Hà Nội

Buổi sáng đầu thu, Tú An (biệt danh là Sóc) thức dậy từ 5 giờ sáng, háo hức cùng mẹ bắt đầu hành trình từ Hoài Đức vào trung tâm thành phố, đi đón "mùa Hà Nội đẹp nhất trong năm". Diện trên mình bộ áo dài màu hồng phấn, cầm trên tay chiếc nón lá, đi đôi guốc mộc, điểm thêm đôi kính dễ thương, cô bé trở thành "nhân vật chính" ở bất cứ địa điểm nào đi qua.

Cô bé Tú An dậy từ 5 giờ sáng, cùng mẹ đi tận hưởng không khí mùa thu

Chị Hồng Anh (sinh năm 1998, Hà Nội), mẹ của bé Tú An chia sẻ, mỗi dịp thu đến, chị đều dẫn con lang thang ngắm những cung đường đẹp nhất Hà Nội, lưu giữ lại khoảnh khắc hồn nhiên, đáng yêu của con. Năm nay, hai mẹ con vào thăm Lăng Bác, ghé Nhà thờ lớn Hà Nội thưởng thức xôi cốm, đỗ ven đường mua bó hoa sen thơm ngát...

"Hai mẹ con đã quen chụp ảnh cùng nhau nên con rất tự nhiên, thoải máng tạo dáng với áo dài, nón lá. Thỉnh thoảng, nhiều anh chị, cô chú thấy con đáng yêu thì đứng lại ngắm nhìn. Ban đầu con hơi ngại ngùng nhưng sau đó lại vui vẻ chào hỏi mọi người", chị Hồng Anh chia sẻ. 

Đây là năm thứ hai, bộ ảnh với mùa thu của Tú An gây chú ý trên mạng xã hội, nhận về hàng chục ngàn lượt yêu thích và chia sẻ

Lớn lên ở Hà Nội nhưng chị Nguyễn Thương (sinh năm 1994, Hà Nội) vẫn chưa có dịp chụp bộ ảnh mùa thu. Năm nay, nhân ngày đẹp trời, chị đưa con gái Quỳnh Anh (5 tuổi) thực hiện bộ ảnh mùa thu với bộ quần áo bà ba, trên tay ôm bó hoa baby. 

Hai mẹ con đi dạo quanh phố Phan Đình Phùng, dừng chân ở những góc đường xanh mướt, ngập ánh nắng dịu nhẹ của ngày đầu thu. Cô bé 5 tuổi có nụ cười trong trẻo, đôi mắt to tròn, "đốn tim" người xem.

“Nàng thơ” Quỳnh Anh dịu dàng trong nắng mùa thu Hà Nội

Bộ ảnh áo dài của cô bé Hiền Anh (5 tuổi) cũng được nhiều người yêu thích. Cô bé được dì diện cho chiếc áo dài họa tiết chăn con công nổi bật, đeo bờm dịu dàng, ôm bó hoa cúc tana. Hai dì cháu dành buổi chiều đi quanh Hồ Tây, check-in cùng những gánh hàng hoa, hoàng hôn bên hồ...

Hiền Anh tự tin chụp ảnh trước ống kính của dì

Lướt mạng xã hội, thích thú với những bộ ảnh mùa thu đáng yêu của các bé, chị Mai Anh (sinh năm 1992) cũng không kiềm được lòng, tranh thủ ngày chủ nhật, dẫn con gái Mộc Trà (4 tuổi) đi chụp ảnh, thưởng thức đặc sản mùa thu Hà Nội với vẻ đẹp lãng mạn, bình yên.

Hai mẹ con tới chụp hình ở trụ sở báo Hà Nội Mới, Nhà thờ Lớn, Hồ Gươm, lang thang các con phố cổ để hít bầu không khí mùa thu. Cô bé Mộc Trà nổi bật với bộ áo dài họa tiết hoa nhí, tóc đeo bờm và cài chiếc nơ xinh xinh,...

Không cần mẹ chỉ cách tạo dáng, cầm trên tay bó hoa cúc tina, Mộc Trà tự nhiên với những biểu cảm đáng yêu. Một số người đi qua còn ví von Mộc Trà giống Cô Ba Sài Gòn

Kim Ngân (Ảnh: NVCC)