W-DSC_5073.jpg

4h30 sáng 12/10, giải chạy bộ Run For Love 2024 với sự tham dự của 1.500 người diễn ra quanh hồ Tây. 

W-Ảnh 5.jpg

Giải được TP.Hà Nội ghi nhận là một trong những hoạt động văn hóa thể thao hưởng ứng kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô. 

W-DSC_5764.jpg

Các VĐV tranh tài ở cự ly 21km, 10km và 5km.  

W-DSC_5230.jpg

Ở cự ly 21km, các runner có mặt từ 4h chuẩn bị nhập cuộc. Chặng này kéo dài từ Vườn hoa Lý Tự Trọng đến Phủ Tây Hồ. 

W-Hanoi (1).jpg

Đặc biệt, có 285 VĐV là người khiếm thị. Họ tham dự chương trình với mục tiêu kết nối cộng đồng và lan tỏa yêu thương.

Gần 300 vận động viên khiếm thị tham gia cả 3 cự ly được hỗ trợ, dẫn dắt chạy kèm bởi những runner sáng mắt. Xuyên suốt 3 cự ly của đường chạy, hình ảnh này đã lan toả được tinh thần đoàn kết mà ban tổ chức muốn hướng đến. 

W-DSC_5356.jpg

Không khí se lạnh của buổi sáng mùa thu tại hồ Tây khiến các VĐV cảm thấy thích thú và sảng khoái.

W-Hanoi (12).jpg

Những VĐV nhí khi về đích, tận hưởng cảm giác tuyệt vời sau khi vừa thử thách bản thân.

W-DSC_5792.jpg

Khoảnh khắc ăn mừng chiến thắng của những VĐV khiếm thị và người bạn chạy của mình.

W-DSC_6608.jpg

Các VĐV tham dự cự li 21km nhận giải ngay trong buổi sáng 12/10.

W-Hanoi (6).jpg

Em Vũ Thị Diệu Linh (VĐV khiếm thị) cùng mẹ Vũ Thị Mai tham dự giải. Qua những lần tham gia, chị Mai thấy con gái của mình có cơ hội để rèn luyện sức khoẻ một cách tích cực và tập được sự tự tin và hòa nhập với đám đông hơn. "Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến ban tổ chức vì đã tạo ra một giải chạy ý nghĩa với con gái tôi nói riêng và những người khiếm thị nói chung. Tôi rất xúc động khi thấy con và mọi người về đích", chị Mai vui mừng chia sẻ.