Hôm nay (9/2), Phòng CSGT Công an Đắk Nông cho biết, đã hỗ trợ, đón xe khách cho 3 bố con anh Trần Văn Lợi về quê Trà Vinh an toàn.

3 bố con anh Lợi được CSGT dẫn đi ăn trước khi lên xe khách về quê. Ảnh: CACC

Trước đó, vào khoảng 1h sáng ngày 9/2, trong lúc tuần tra trên tuyến Quốc lộ 14 (đoạn qua xã Quảng Tín, huyện Đắk R’lấp), lực lượng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông phát hiện một người đàn ông dìu theo hai con nhỏ đi trên đường trong đêm tối. Đây là đoạn đường không có đèn chiếu sáng, nguy cơ tai nạn giao thông rất cao.

Qua tìm hiểu được biết, ngày 5/2, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh Nguyễn Văn Lợi dẫn theo hai con nhỏ lên tỉnh Đắk Nông hái tiêu thuê. Tuy nhiên, do mùa hái tiêu đã qua nên anh Lợi không xin được việc làm. 

Vì không có tiền, 3 bố con anh Lợi chỉ xin bánh mì ăn qua ngày và ngủ ngoài đường. Đến sáng ngày 8/2, anh Lợi dẫn hai con nhỏ đi bộ về lại tỉnh Trà Vinh. Khi đang đi bộ trên đường, đến 1h sáng ngày 9/2 thì 3 bố con anh Lợi gặp lực lượng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông đi tuần tra trên tuyến Quốc lộ 14.

Biết được hoàn cảnh khó khăn, lực lượng CSGT đã đưa 3 bố con đi ăn, sau đó đón xe khách cho về lại quê Trà Vinh.