- Trung đã giả danh Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của cô bạn gái quen qua mạng, để có tiền trả nợ cá độ bóng đá. 

TIN BÀI KHÁC


Ngày 1/7, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội tạm giữ hình sự Phạm Quang Trung (SN 1982, ở thành phố Bắc Giang) để làm rõ hành vi lừa đảo của Trung. Trước đó, qua chat, Trung làm quen với với chị Ngô Thái D. (SN 1986, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội). Hắn tự giới thiệu mình tên là Nguyễn Phương Nam, làm ở Bộ Công an.

Để chị D. tin mình là cán bộ công an, 18h30 ngày 20/4, Trung hẹn chị D. đến 40 Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (trụ sở làm việc của cơ quan công an) để đón hắn đi chơi. Thế nên, trong suốt thời gian quen biết, chị D. vẫn tin rằng Trung làm ở Bộ Công an.

Quen biết được 2 năm, chị D. và Trung đã nhiều lần gặp nhau. Những lần đó, thấy cô bạn gái đi xe SH đắt tiền nên khi thiếu tiền chơi cá độ bóng đá, Trung đã nhớ đến chị D.

Ngày 1/7, Trung hẹn chị D. đưa xe máy đến đón hắn đi đến quán cà phê ở phố Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm để nói chuyện. Tại đây, Trung bảo bạn gái ngồi uống cà phê đợi anh ta ít phút để anh ta đi vào phòng vệ sinh.

Chị D. chờ gần 30 phút mà không thấy bạn trai quay lại. Linh tính có chuyện chẳng lành, chị D.vội đi tìm thì Trung đã biến mất cùng chiếc xe SH của chị D. Chị D. cho biết, trong cốp xe của chị có 2 điện thoại, đăng ký xe máy, chứng minh nhân dân, thẻ rút tiền, tổng trị giá tài sản hơn 100 triệu đồng.

T.Nhung