Một bé gái 3 tuổi được tìm thấy đang bị treo lủng lẳng trên "chuồng cọp" của một căn hộ trên tầng bốn sau khi cha mẹ cô bé để con ở nhà một mình.

TIN BÀI KHÁC:


Các nhân viên cứu hộ tại thành phố Quế Lâm, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) nhận được tin báo khi vài người qua đường nghe thấy tiếng khóc của Chyou Wang.

Họ nói rằng cô bé đã bị mắc kẹt trong chiếc lồng sắt, vốn được thiết kế để nới rộng diện tích sử dụng của căn hộ và ngăn trộm cắp.

Các nhân viên cứu hộ đã phải rất khéo léo để vừa nới rộng khoảng cách giữa cách thanh sắt, vừa an ủi và đưa người bé gái lên.

Theo cha mẹ Chyou Wang, có lẽ cô bé đã trèo lên lồng sắt để tìm cha mẹ và bị trượt chân trong lúc không chú ý.

Được biết, họ thường xuyên để con ở nhà một mình trong lúc đi làm việc và thường thì cô bé chỉ ngủ hoặc xem TV. Cha mẹ Chyou Wang cũng khẳng định rằng họ đã đóng và khóa các cửa cận thận trước khi đi.

"Chúng tôi chưa bao giờ hình dung điều này lại có thể xảy ra," người cha, 44 tuổi, nói, đồng thời hứa hẹn sẽ không bao giờ để con ở nhà một mình nữa.

Sầm Hoa (Theo DailyMail)