Giám đốc Cơ quan Mật vụ Mỹ - đơn vị chịu trách nhiệm bảo vệ Tổng thống Barack Obama - vừa từ chức sau một số bê bối an ninh gây rúng động.

TIN BÀI KHÁC:


BBC đưa tin, Julia Pierson đã đâm đơn từ chức lên Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa ngày 1/10. Một ngày trước đó, bà đối mặt với nhiều câu hỏi giận dữ từ các nghị sĩ Quốc hội về vụ Nhà Trắng bị đột nhập mới đây.

Tin tức về một vụ việc khác liên quan đến một nam giới có vũ trang được phép đi chung thang máy với Tổng thống Obama càng tiếp sức cho những ý kiến đòi bà Pierson từ chức.

{keywords}

Trả lời chất vấn tại Quốc hội sau vụ Nhà Trắng bị đột nhập, Julia Pierson cam kết sẽ "chịu hoàn toàn trách nhiệm". (Ảnh: AP)

"Ngày nay Julia Pierson, Giám đốc Cơ quan Mật vụ Mỹ, xin từ chức và tôi đã chấp nhận", Bộ trưởng An ninh Nội địa Jeh Johnson viết trong một thông báo và ca ngợi bà Pierson đã cống hiến 30 năm cho cơ quan mật vụ và cho đất nước.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest cho biết Tổng thống Obama cũng đánh giá cao bà Pierson về quá trình phục vụ đất nước lâu dài. Pierson từ chức bởi vì "bà tin rằng điều này nằm trong các lợi ích tốt nhất của Cơ quan mật vụ, nơi bà đã cống hiến sự nghiệp của mình", ông Earnest nói thêm.

Trả lời phỏng vấn của Bloomberg News sau khi thông báo từ chức, Pierson bình luận rằng bà biết Quốc hội "đã hết tin tưởng vào khả năng điều hành cơ quan của bà".

Joseph Clancy, người chịu trách nhiệm bộ phận bảo vệ Tổng thống của Cơ quan Mật vụ, sẽ tạm thời lên làm Giám đốc.

Vụ đột nhập ngày 19/9 khiến nhiều nhà lập pháp và chuyên gia an ninh Mỹ bàng hoàng khi một người đàn ông tên là Omar Gonzalez mang dao vượt qua hàng rào Nhà Trắng, chạy qua bãi cỏ và tiến tới tòa nhà rồi mới bị các mật vụ khống chế.

Tổng thống Barack Obama và gia đình không có ở Nhà Trắng vì họ đã lên trực thăng từ 10 phút trước. 

Gonzalez, 42 tuổi, đã bị bắt ngay sau đó. Ông ta là một cựu chiến binh Lục quân Mỹ đến từ Copperas Cove, Texas.

Thanh Hảo