Bị mẹ mắng, em Đặng Quang N. (SN 1998) học sinh lớp 8 Trường THCS Thái Sơn, Đô Lương, Nghệ An đã dại dột treo cổ tự vẫn.
TIN BÀI KHÁC
Đắng lòng vụ cô hiệu phó bị thầy giáo cứa cổ
'Lão nông đặc biệt', 90 tuổi vẫn cày ruộng
QL1có 6 làn xe vào năm 2016
Cao tốc Trung Lương: Đường chưa sửa xong, phí đè “gãy cổ”
Hải Phòng dừng thu hồi đầm nuôi thủy sản từ 25/2
Mỏi mòn ngóng con mất tích nơi xứ người
Vụ việc xảy ra vào tối 23/2, nạn nhân là em Đặng Quang N. (SN 1998), con chị Hoàng Thị Tuyết ở xã Thái Sơn, Đô Lương. Vào thời điểm trên, trong bữa cơm tối, N. bị mẹ mắng nên bỏ ra khỏi nhà. Đến khoảng 20 giờ 30 phút, ông Đặng Quang Hảo, bác họ của N., phát hiện em đã treo cổ trên cây xoan trước cổng nhà. Hoảng hốt, ông Hảo liền hô hoán mọi người và tìm cách sơ cứu tuy nhiên, em N. đã tử vong từ trước đó.
Được biết, N. là con trai duy nhất trong gia đình có 4 chị em. Bố mất sớm, hoàn cảnh gia đình của nam sinh này rất khó khăn.
Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, tuy nhiên, phía gia đình nạn nhân đã từ chối yêu cầu giám định pháp y.
Trước đó, vào ngày 21/2, các thầy, cô giáo trường Dân tộc bán trú THCS Sa Dung, huyện Điện Biên Đông, Điện Biên cũng đã hốt hoảng khi phát hiện em Sùng A Tùng, học lớp 8A1 của trường có biểu hiện mệt mỏi, tái mặt và chân tay.
Ngay sau đó, các thầy, cô đã nhanh chóng đưa Tùng đi cấp cứu tại Trạm Y tế xã Sa Dung, nhưng đến 19h cùng ngày A Tùng đã tử vong. Được biết, nguyên nhân tử vong của em Sùng A Tùng được xác định là ngấm chất độc từ lá ngón.
Bạn của Sùng A Tùng cho biết, lý do A Tùng ăn lá ngón là do em này thích một bạn nữ đang học lớp 6 cùng trường, nhưng tình cảm này không được đáp lại. Thất vọng, chán nản nam sinh này đã nảy sinh ý nghĩ dại dột.
Lê Minh (Tổng hợp)