- Trưa ngày 9/9, bác sĩ Lê Phước Đại, Trưởng ca trực, khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cho biết, đơn vị đang tiếp nhận 8 nạn nhân trong vụ tai nạn hàng loạt do xe khách Phương Trang gây ra sáng nay.

Nhiều nạn nhân nguy kịch

Các nạn nhân được đưa bằng taxi tới bệnh viện lúc 8h cùng ngày.

Họ kể lại, khi đang chạy xe máy trên cầu vượt thì xe Phương Trang di chuyển theo hướng từ đường 3/2 về biến xe miền Tây đã mất lái, lấn hẳn qua dải phân cách đâm trúng.

Nặng nhất là anh Phạm Ngọc Sáng (SN 1986). Cú va chạm khiến anh Sáng văng khỏi lan can cầu vượt rơi xuống đất.

{keywords}
Bệnh nhân Sáng đang rất nguy kịch - Ảnh: Thanh Huyền.

Bệnh nhân Sáng bị đa chấn thương, chấn thương đầu, tràn khí màng phổi 2 bên, gan dập và xuất huyết, gãy hở 2 xương cẳng chân trái, gãy kín đùi trái.

7 ca còn lại, 3 ca phải nhập viện điều trị, 4 ca được kê toa cho về theo dõi tại gia.

Những ca phải nhập viện là Nguyễn Ngọc Mai Trang (SN 1994, ngụ quận Bình Tân) bị gãy xương đùi phải, Nguyễn Thị Thủy Tiên (SN 1996) bị chấn thương sọ não, gãy khung chậu và nạn nhân Đỗ Văn Phúc (SN 1979) chấn thương đầu, đùi trái.

{keywords}
Các nạn nhân của vụ tai nạn tại khoa Cấp cứu - Ảnh: Thanh Huyền.

4 nạn nhân nhẹ hơn được làm thủ tục xuất viện, điều trị ngoại trú gồm anh Nguyễn Thanh Hùng (SN 1985) bị chấn thương gối trái và đầu, anh Trịnh Bá (SN 1979) chấn thương phần mềm cẳng chân phải, ngực phải.

Tiếp đến là bệnh nhân Vương Trần Khánh Dũng (SN 1987) bị chấn thương phần mềm hông trái. Cuối cùng là nạn nhân Bùi Thanh Thảo (SN 1985) bị chấn thương gối trái, chấn thương đầu.

“Chúng tôi đã xử lý cấp cứu ban đầu cho nạn nhân và đang làm thủ tục chuyển những người được chỉ định nằm viện lên các chuyên khoa sâu. Một số sẽ được điều trị tại khoa Chấn thương chỉnh hình, số khác nằm tại khoa Chấn thương sọ não”, bác sĩ Đại nói.

Bàng hoàng kể lại thời khắc xảy ra tai nạn

Hình ảnh chúng tôi bắt gặp là 8 nạn nhân của vụ tai nạn đang nằm trên băng ca tại khoa Cấp cứu. Người thì hôn mê phải nằm cách ly thở máy, một số đau đớn vật vã, quần áo rách bươm dính bê bết máu.

Trong số nạn nhân nói trên, chị Nguyễn Ngọc Mai Trang tuy bị gãy xương đùi phải nhưng tỉnh táo nhất.

Chị Trang bàng hoàng nhớ lại sự việc: “Em là sinh viên Trường Cao đẳng kinh tế đối ngoại, đang trên đường đến siêu thị Nguyễn Kim (Q.1) để làm thêm. Lúc chạy trên cầu vượt (gần vòng xoay quận 6), xe khách Phương Trang bất ngờ lấn qua dải phân cách đụng thẳng vào em. Em ngã xuống lăn ra đường, nằm sát cạnh dải phân cách bị ủi đổ.”

Cô sinh viên còn kịp thấy một người đàn ông bị đụng văng khỏi cầu vượt, rất nhiều xe máy đang chạy bị chiếc xe khách này quẹt trúng, trong đó có cả trẻ em.

{keywords}
Nạn nhân Trang bàng hoàng kể lại tai nạn xảy ra - Ảnh: Thanh Huyền.

Một nạn nhân khác may mắn chỉ bị thương nhẹ là anh Trịnh Bá, ngụ tại huyện Bình Chánh, đang trên đường tới chỗ làm là Công ty Bảo hiểm Viễn Đông ở Q.3.

Anh Bá nói: “May mà lái xe cố gắng quành xe lại nên chiếc xe mới chịu dừng, nếu không sẽ còn nhiều người khác bị đụng trúng. Lúc thấy chiếc xe khách trờ tới tôi đã chủ động lái xe nép về phía bên phải nhưng không thoát được.”

Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM, một cháu bé tên Bùi Nguyễn Duy Quỳnh (SN 2014) là nạn nhân của vụ tai nạn xe khách Phương Trang nói trên vừa được đưa tới bệnh viện mình.

Thanh Huyền