Bị hàng xóm đồn thổi mình có quan hệ bất chính với một phụ nữ ngoài 50 tuổi. Đạt đã xách dao đến đâm chết người phụ nữ này vì cho rằng, bà là tác giả của tin đồn trên.
TIN BÀI KHÁC
Sắp xử vụ Hoàng Hùng: Tình tiết bị lãng quên
'Băm nát' cả con đường chiến lược quân sự
Rỉ tai trúng chỉ vàng, dân đổ xô đi đào đãi
Tận mắt xem bé 3 tuổi đọc vanh vách
Hà Nội: Con nợ bắt cóc, dọa chặt tay chủ nợ
Án mạng bất ngờ
Dư luận ở xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai, Hà Nội đang xôn xao trước cái chết của một phụ nữ sống độc thân đã ngoài 50 tuổi. Hung thủ không ai khác chính là một thanh niên sống ngay cạnh nhà người phụ nữ này.
Vụ việc xảy ra vào khoảng 11 giờ ngày 23/3. Vào thời điểm trên, Đoàn Tú Đạt (SN 1990, trú tại xã Thanh Cao, Thanh Oai) đi mua một con dao và đến nhà bà Nguyễn Thị Thai (SN 1962, trú tại xã Thanh Cao). Thấy bà Thai đang ngồi ở cửa, Đạt xông tới dùng dao đâm 3 nhát vào ngực bà Thai. Trong đó có 1 nhát vào ngực, làm thủng tim, đứt động mạch chủ khiến bà Thai ngã gục và tử vong ngay tại chỗ.
![]() |
| Hiện trường vụ án mạng (Ảnh: Pháp luật Việt Nam) |
Được biết, nạn nhân đã có một đời chồng và một cô con gái đang đi lấy chồng xa. Hàng ngày bà Thai làm việc ở tổ quét rác của xã để lấy tiền sinh sống. Hàng xóm cho biết, tính tình người phụ nữ này không được bình thường, và có tiền sử mắc bệnh động kinh. Nạn nhân và gia đình hung thủ còn có mối quan hệ họ hàng với nhau.
Ngay sau khi gây án, Đạt đã được gia đình vận động đi đầu thú tại Công an xã Thanh Cao. Tại cơ quan điều tra, Đạt khai, do bà Thai đã kể với mẹ của Đạt về việc thanh niên này đã có hành vi sàm sỡ với bà Thai. Khi về nhà, mẹ của Đạt đã tra hỏi khiến Đạt rất bực tức. Ngay sau đó, Đạt đã ra tay nhằm trả thù vì bị bà Thai “bôi nhọ danh dự”. Tuy nhiên, tại xã Thanh Cao vẫn nhiều lời đồn thổi xung quanh nguyên nhân dẫn đến hành vi mất nhân tính của cậu thanh niên 9X này.
Giết người vì bị tố là “phi công trẻ”?
Trên báo Gia đình & xã hội, một số người dân tỏ ý nghi ngờ, nguyên nhân dẫn đến vụ án là do Đạt lẻn vào nhà bà Thai ăn trộm, khi bị phát hiện hắn đã ra tay nhằm che giấu hành vi.
Tuy nhiên, một số người khác lại cho biết, họ đã từng nghe bà Thai kể chuyện, Đạt có lần đã ngủ qua đêm tại nhà mình. Tuy nhiên, do tính khí bà Thai không được bình thường nên không ai tin lời nói của bà. Những người này cho rằng, rất có thể, Đạt đã đến nhà và có hành vi sàm sỡ, quấy rối tình dục và bị bà Thai chửi, kể lại sự việc cho gia đình Đạt biết. Xấu hổ, cậu thanh niên sinh năm 1990 đã ra tay với hàng xóm.
Trên báo Pháp luật Việt Nam, lại xuất hiện thông tin tối hôm trước khi xảy ra vụ án (21/3), Đạt đi chơi về muộn nhưng không mang chìa khóa cửa. Sợ bố mẹ mắng, vốn có quan hệ họ hàng nên Đạt đã xin vào ngủ nhờ nhà bà Thai nhưng bị bà mắng nhiếc, không cho ngủ lại. Câu chuyện chỉ có vậy, nhưng sáng hôm sau trong xóm đã có tin đồn rằng Đạt đã có tình ý và quấy rối bà Thai. Chuyện đến tai mẹ Đạt, bà đã trách mắng con trai nặng lời.
Cảm thấy oan ức và sỹ diện bị tổn thương, trước giờ ăn cơm trưa, Đạt lẳng lặng bỏ nhà đi mua một con dao nhọn để “nói chuyện” với bà Thai vì cho rằng bà chính là “tác giả” của tin đồn thất thiệt trên. Nguyên nhân dẫn đến hành vi của đối tượng Đoàn Tú Đạt vẫn là một dấu hỏi mặc dù 9X này quả quyết giữ nguyên lời khai ban đầu với cơ quan chức năng.
Hiện Công an huyện Thanh Oai đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.
Lê Lan (Tổng hợp)
