W-pho-co1-1.jpg

6h30 sáng mùng 1 Tết, phố Hàng Đường (quận Hoàn Kiếm) lác đác người và xe qua lại. Nhìn qua tuy thấy vắng nhưng con phố này không tĩnh mịch như các buổi sáng mùng 1 Tết nhiều năm trước.

W-pho-co2-1.jpg

Như thường lệ, ngõ Yên Thái là một trong những ngõ nhỏ, phố nhỏ nhiều nhà treo cờ Tổ quốc đẹp mắt.

W-pho-co16-1.jpg

Trên phố Cầu Gỗ, một số nhà trưng bày cành đào trước cửa, tạo nét xuân rực rỡ.

W-pho-co3-1.jpg

Những năm gần đây, phong trào thể dục buổi sáng lên cao. Nhiều người còn có sở thích chạy bộ vào sáng đầu năm. Họ không phải chỉ chạy ở công viên, vườn hoa mà còn được thoải mái dạo quanh các tuyến phố cổ.

W-pho-co4-1.jpg

Anh Chính (trái) và bạn từ khu đô thị Linh Đàm lên phố cổ chạy bộ từ trước 6h sáng. Khi tới khu vực Nhà thờ Lớn, hai người đàn ông dừng lại check-in với khung cảnh tĩnh mịch buổi sớm đầu năm.

W-pho-co5-1.jpg

Chị Quỳnh (bên phải) thành viên một CLB chạy bộ hôm nay cũng tổ chức chạy quanh trung tâm Thủ đô ngay từ sáng sớm.

W-pho-co6-1.jpg

Khung cảnh vắng lặng ở chợ hoa Hàng Lược, Hàng Mã, nơi chiều qua còn đông nghẹt người chen chân mua sắm hoa và đồ trang trí.

W-dsc-2440-1.jpg

Phía trước Ô Quan Chưởng, nhiều ô tô đỗ thoải mái hai bên lề đường thay vì bị cấm như ngày thường.

W-pho-co11-1.jpg

Hồ Hoàn Kiếm đông vui nhộn nhịp như ngày cuối tuần bình thường. 

W-pho-co12-1.jpg

Hôm nay, tỷ lệ người tập thể dục chạy quanh hồ Hoàn Kiếm đông hơn ngày thường, những người này về đây tận hưởng không khí sáng mùng 1 Tết.

W-pho-co13-1.jpg

Các thành viên cao tuổi CLB xe đạp Mỏ Chè (Thái Nguyên) đạp xe gần 100km để về hồ Gươm trong một ngày đặc biệt.

W-dsc-2512-1.jpg

Tại khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, dân chơi xe phân khối lớn tập trung về quanh đài phun nước để gặp mặt đầu xuân.

W-pho-co15-1.jpg

Anh Phạm Ngọc Toàn cùng các em chụp ảnh với chiếc xe Harley - Breakout, giá lăn bánh là 2,1 tỷ đồng tính từ lúc mua năm 2016.