Ngày 6/7, một nhóm thanh niên chưa đầy 20 tuổi đã táo tợn xông vào nhà anh Hoàng Văn Cường (Hà Tĩnh) đâm chém cướp đi sinh mạng của anh Cường, chém gần như đứt lìa tay của vợ anh.

TIN BÀI KHÁC:

Nữ sinh 12 tuổi sinh con: Bà ngoại thành mẹ
Ngán ngẩm với kiểu thời trang "phòng ngủ" của Hiền Thục
Thư cay đắng của nữ sinh bị thầy 'gạ tình'
Đoan Trang bị chỉ trích sau BNHV

Sự việc xảy ra vào khoảng 21 giờ 30 ngày 6/7. Một nhóm côn đồ tuổi teen đã táo tợn xông vào nhà anh Hoàng Văn Cường (SN 1982) trú tại xóm Lạc Vinh, xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đâm 2 nhát vào nách và bụng anh khiến anh chết ngay tại chỗ.


Bọn chúng còn không tha ngay cả vợ anh Cường là chị Trần Thị Nguyên (SN 1982) mới sinh con được 1 tháng. Chị Nguyên bị bọn côn đồ chém gần đứt cánh tay trái. Em rể anh Cường là Nguyễn Thành Trung cũng bị đâm trọng thương vào lưng. Hiện cả 2 đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa huyện Kỳ Anh.


Ngay khi sự việc xảy ra, công an huyện Kỳ Anh đã phối hợp với công an tỉnh Quảng Bình truy tìm hung thủ. 5 giờ sau khi gây án, bọn chúng đã bị tóm gọm. Nhóm côn đồ tuổi teen này gồm các tên: Nguyễn Văn Thái, Nguyễn Đình Khai, Phạm Văn Chuyển (SN 1993), Nguyễn Văn Giản (SN 1988), Nguyễn Văn Dũng (SN 1992), Lê Văn Lưu (SN 1992), Lê Văn Tư (SN 1990), Phùng Nam Quyền (SN 1990), Nguyễn Bá Ngọc (SN 1993) đều trú tại hai thôn Lạc Thắng và Lạc Vinh, xã Kỳ Lạc.


Nguyên nhân ban đầu của vụ trọng án được xác định là do mâu thuẫn cá nhân. Trước đó vào ngày 3/7, anh Cường có mâu thuẫn nhỏ với nhóm này và đã bị một tên trong nhóm đâm phải khâu 3 mũi.


Tuy nhiên, nhóm côn đồ hung hãn đã ôm mỗi hận trong lòng, đến tối ngày 6/7, nhóm côn đồ này lại dùng dao, kiếm đến nhà anh Cường truy sát gây ra cái chết tức tưởi cho anh Cường.


Gia đình anh chị Cường - Nguyên có 3 cháu nhỏ, cháu lớn mới 9 tuổi, cháu út mới 1 tháng tuổi đang cùng mẹ nằm tại bệnh viện huyện Kỳ Anh.


Hiện Công an cùng đội pháp y Hà Tĩnh đã tiến hành mổ tử thi và mở rộng điều tra vụ án giết người nói trên.


Mẫn Chi