BTV Hoài Anh nổi tiếng của VTV. Cô không chỉ được yêu quý bởi nhiều năm dẫn bản tin thời sự mà còn được ngưỡng mộ vì có con gái xinh đẹp, đáng yêu.
Mới đây, BTV Hoài Anh chia sẻ trên trang cá nhân hình chụp chung với con gái 12 tuổi. Cô bày tỏ: "Ngày nào em bé cỏn con". Trong hình, Kỳ Uyên cao lớn hơn mẹ và được khen ngợi càng lớn càng xinh.
Đáp lại lời khen, nhận xét của mọi người, BTV Hoài Anh cho biết, 2 năm trở lại đây con gái Kỳ Uyên cao lớn khá nhanh. Cô cũng tự hào gọi con gái là "kho báu" của mình.
Ngoài những lúc bận rộn với công việc, BTV Hoài Anh luôn dành thời gian bên gia đình, con gái. Cô cũng không ngại đăng những hình ảnh đáng yêu với con trên mạng xã hội.
BTV Hoài Anh từng chia sẻ cách dạy con, cô luôn mong muốn mọi điều tốt đẹp nhất cho Kỳ Uyên. Tuy nhiên, cô luôn hướng cho con gái tính tự giác.
BTV Diệp Chi cũng nổi tiếng là một bà mẹ có cách nuôi dạy con thông minh. Con gái của nữ MC "Điều ước thứ 7" tên thật là An Nhiên, sinh năm 2011, có biệt danh là Sumo. 
Dù chỉ là cô bé bước vào độ tuổi 12 nhưng An Nhiên cao lớn hơn mẹ.
Chia sẻ bí quyết tăng chiều cao cho con, BTV Diệp Chi cho biết, con gái là người ưa vận động. "An Nhiên thích học hay tập môn gì mẹ đều cổ vũ nhiệt tình. Mình nghĩ việc chăm vận động và tập luyện là một trong những yếu tố quan trọng để thúc đẩy chiều cao của con", nữ BTV cho hay.
Mẹ con BTV Diệp Chi mới có chuyến du lịch Nhật Bản cùng nhau. Những khoảnh khắc đáng yêu cùng con gái của nữ BTV khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Diệp Chi cũng bày tỏ, con gái "kế thừa" tinh thần ham chơi từ mẹ và luôn hướng ứng tuyệt đối với những chuyến đi.
Ngoài việc dành thời gian đi du lịch cùng con gái, BTV Diệp Chi còn thường xuyên vào bếp nấu những món ăn ngon cho con, cùng con tham gia những hoạt động vui vẻ như xem ca nhạc, học móc thú bông...
Chính vì luôn gần gũi và không ngại bày tỏ tình cảm với con gái, mẹ con BTV Diệp Chi luôn tình cảm, thân thiết như 2 người bạn.
"Các mẹ có thói quen đứng từ xa ngắm con mình không ạ? Mình thích cảm giác ấy vô cùng. Nhiều hôm tan làm sớm, mình bí mật tới trường, không cho An Nhiên hay. Cứ thế đứng từ xa ngắm cô ấy đá bóng, vẽ tranh, vui đùa với các bạn. Lòng bình yên mà lắm lúc mắt cứ cay xè không hiểu vì sao… Mới ngày nào còn bé bỏng, nằm gọn trong tay mẹ mà giờ đã lớn cao đến vậy. Hành trình kỳ diệu ấy mỗi lần nghĩ tới lại khiến mình rưng rưng quá", Diệp Chi chia sẻ về hành trình nuôi con đáng nhớ.