Trong tác phẩm Tây Du Ký kinh điển của Ngô Thừa Ân, năm thày trò Đường Tăng phải cuốc bộ hoàn toàn trên con đường đi thỉnh kinh từ Trung Quốc đến với Tây Trúc (Ấn Độ). Thế nhưng ở thời mà ai cũng có thể đi máy bay thì tội gì họ phải mệt sức đến vậy?!

Với sẵn tài biến hóa thần thông của bốn đồ đệ, sư phụ Đường Tăng tội gì không sử dụng chúng vào nhiều mục đích khác nhau. Và đánh đàn giải trí là một trong số đó.

Hay nếu cần di chuyển với tốc độ nhanh, Đường Tăng đã có chiếc “Ferrari trắng” phi nước kiệu với cần số là…mõm của Trư Bát Giới.

Đồ đệ cưng Tôn Ngộ Không thách đấu cùng sư phụ Đường Tăng…trên bàn bi-a. Trong khi đó, ba người còn lại làm chân loong toong phục vụ màn so tài đáng chú ý này.

Đúng là vào thời nào đi chăng nữa, đi đâu hay làm gì bốn người đệ tử trung thành này lúc nào cũng phải gánh lấy cái tạ mang tên…Đường Tăng.

June_6th (Tổng hợp)