- Con đường đến với danh hiệu quán quân Giọng hát Việt 2012 dường như đã được dọn sẵn cho "cô công chúa hát ballad".


Ngay ở vòng Giấu mặt, Hương Tràm đã gây ấn tượng mạnh với khán giả khi thể
 hiện thành công ca khúc nổi tiếng I will always love you.


Cô khiến cả bốn HLV phải "quay ghế". Nhưng giọng ca 17 tuổi đã quyết định về với đội
 Thu Minh.


Ở vòng Đối đầu, cô gái xứ Nghệ đã dễ dàng vượt qua Đức Quang khi cùng nhau
trình bày ca khúc The Praye.


Ở liveshow đầu tiên, chọn ca khúc Anh vốn đã quen thuộc qua giọng hát Hồ Quỳnh
 Hương, Hương Tràm tiếp tục ghi dấu ấn với một phần thể hiện đầy nội lực mà không
 kém phần tinh tế.


Tiếp tục khai thác sở trường ballad, một lần nữa Hương Tràm trở thành nhân vật
 chính của liveshow thứ 5 với It's not goodbye.


Đêm diễn kém thành công nhất của quán quân GHV có lẽ là liveshow thứ 7 khi cô
trình bày không thực sự tốt sáng tác của nhạc sĩ Đức Trí, Như chưa bắt đầu.


Tuy nhiên, ngay ở đêm thi kế tiếp, công chúa hát ballad đã lập tức lấy lại phong độ với
Hush Hush, một ca khúc sôi động và đặc biệt là sáng tác nổi tiếng của cố nhạc sĩ Trịnh
 Công Sơn, ca khúc Hạ Trắng.


Ở vòng bán kết, Hương Tràm phải đối mặt với thử thách lớn nhất mang
 tên Trúc Nhân.


Mặc dù không tỏ ra vượt trội nhưng cô vẫn được Thu Minh giữ lại.


Để rồi cuối cùng, Hương Tràm đã thực sự tỏa sáng trong đêm chung kết.


Và trở thành quán quân của Giọng hát Việt mùa đầu tiên một cách thuyết phục.

Linh Phạm