Trở lại hiện trường vụ sập bờ kè nói trên, cảnh tượng vẫn đầy tang thương khi căn nhà có nhiều thành viên đang yên ổn sinh sống nay thành đống đổ nát, hoang tàn. 

Rạng sáng 30/4, chị Trương Thị N. (29 tuổi) cùng hai con nhỏ 5 tuổi và 4 tuổi đang say giấc thì bất ngờ bờ kè gần nhà bị sạt. Thi thể ba mẹ con xấu số được tìm thấy trong đống đổ nát. 5 ngày sau vụ sạt lở, không khí tang thương vẫn bao trùm quanh căn nhà. 

Công an tỉnh Cao Bằng đang vào cuộc điều tra vụ việc. Bước đầu xác định việc xây kè sai thiết kế, vượt chiều cao và có những dấu hiệu bất thường. Đáng chú ý, gia đình nạn nhân trước đó từng ít nhất 2 lần gửi đơn đến UBND phường Duyệt Trung phản ánh về việc xây kè thiếu an toàn. 

Bờ kè sạt lở tràn đất đá khiến 3 mẹ con tử vong.
Một vết nứt dài trên bờ kè.
Tổ ấm của gia đình chị N. này trơ trọi lại một mảng tường. 
Nhiều vật dụng trong gia đình hư hỏng, biến dạng sau vụ sạt lở. 
Khu vực bếp của gia đình sót lại một số đồ vật không còn nguyên vẹn.
Phần lớn đều biến dạng 
Dù đã có đơn kiến nghị lên phường nhiều lần nhưng sự việc đau lòng vẫn ập đến với gia đình chị N. 
Chiếc giường bị gãy nát trơ trọi giữa không gian hoang tàn.