game2.jpg
Nếu muốn Hiệp Khách Giang Hồ trở lại, các game thủ sẽ phải tích cực “cày” Độc Bá Giang Hồ.

Lời thách thức sặc mùi PR

Hiệp Khách Giang Hồ là một game kiếm hiệp có đồ họa đơn giản và ngộ nghĩnh, từng được game thủ Việt Nam rất yêu mến, tuy nhiên sau hơn một năm có mặt tại thị trường trong nước, game này đã được Asiasoft tuyên bố đóng cửa vào đầu năm 2009. Nguyên nhân chính của việc đóng cửa này là do tình trạng hack, cheat, bot... trong game diễn ra rất nhiều và phía Asiasoft cho biết đã không nhận được hỗ trợ từ nhà sản xuất là Mgame của Hàn Quốc.

Đã có rất nhiều game thủ lúc đó tỏ ra tiếc nuối cho game Hiệp Khách Giang Hồ, khi đây là một game hay, nhưng việc điều hành không tốt từ nhà phát hành đã khiến cho nó bị “chết yểu”. Đa số các game thủ yêu mến game này, một thời gian sau cũng rất muốn nó được phát hành trở lại tại Việt Nam, bởi một nhà phát hành khác để họ được chơi game trong điều kiện tốt hơn.

Qua một thời gian dài, mong muốn đó sắp trở thành hiện thực, khi thông tin về việc Hiệp Khách Giang Hồ sẽ trở lại đã chính thức xuất hiện, tuy nhiên nhà phát hành vẫn sẽ là Asiasoft và để được chơi game người chơi cũng sẽ phải trải qua một thử thách đầy tính PR cho một game khác đang “ngắc ngoải” của Asiasoft là Độc Bá Giang Hồ. Theo đó, điều kiện mà Asiasoft đưa ra là cần có 5000 nhân vật đạt cấp độ 100 trong game Độc Bá Giang Hồ, họ sẽ phát hành lại game Hiệp Khách Giang Hồ phiên bản mới nhất ngay trong năm 2011.

Một thử thách được xem có phần “lợi dụng” người chơi của Asiasoft, bởi Độc Bá Giang Hồ thực chất là một game không thành công của nhà phát hành này và giờ để “cứu” nó, họ lại đánh vào sự yêu mến của game thủ đối với game Hiệp Khách Giang Hồ. Đây được xem là một chiêu PR khá lộ, nhưng nếu thành công thì họ sẽ bắn một mũi tên trúng 2 đích, vừa thu được một khoản tiền lớn từ 5000 nhân vật của game thủ tham gia vào game Độc Bá Giang Hồ, lại vừa có thể quảng bá cho game Hiệp Khách để phát hành trở lại.

Game thủ lại chịu thiệt

Với thử thách của Asiasoft, có thể nói game thủ Việt Nam lại chịu thiệt về phía mình, nếu như họ đồng ý tham gia vào để được chơi lại game Hiệp Khách Giang Hồ. Để chơi được game mình yêu thích họ bắt buộc sẽ phải tham gia “cày cuốc” ngày đêm vào một game mà mình chẳng ưa gì và sẽ phải tốn một khoản tiền lớn cho nó để đạt được cấp độ 100 trong thời gian ngắn (thời hạn Asiasoft đưa ra từ 27/7 đến 11/8).

Điều đáng nói nữa là game thủ tham gia vào xong cũng không thể biết chắc được liệu Hiệp Khách Giang Hồ có trở lại hay không, bởi con số 5000 nhân vật mà nhà phát hành đưa ra rất khó biết liệu có đủ số lượng như yêu cầu. Còn nếu con số này đủ, họ cũng chịu tổn thất khi bỏ tiền, công sức của mình, luyện nhân vật trong Độc Bá để lên đến cấp độ đó rồi giờ phải bỏ để qua chơi game Hiệp Khách Giang Hồ. Mặc dù phía đại diện nhà phát hành Asiasoft cho biết sẽ hỗ trợ các vật phẩm trong game cho những người tham gia thử thách này khi qua chơi game mới, nhưng thực tế cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Cho nên, trong lời thách thức của Asiasoft dành cho game thủ, chỉ có mỗi nhà phát hành được lợi ở nhiều mặt, họ sẽ thu được một khoản tiền lớn từ game đang “ngắc ngoải” của mình là Độc Bá Giang Hồ, đồng thời cũng có quyền quyết định có nên đưa Hiệp Khách Giang Hồ trở lại hay không. Bởi lúc đó, mọi thứ “đằng chuôi” đều do họ nắm giữ, số lượng nhân vật tham gia vào đủ hay thiếu cũng do chính họ đong đếm và tuyên bố, game thủ chỉ biết cắm đầu vào chơi game cho đạt cấp độ như yêu cầu. Đây được xem là một chiêu PR “đón đầu” mà ở đó nhà phát hành chỉ có thành công và game thủ là người hoàn toàn chịu thiệt.                  

Nội dung được đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 94 ra ngày 8/8/11