Vừa quen với nắng gió Trường Sa cũng là lúc những người lính trẻ bắt tay vào nhiệm vụ canh gác, bảo vệ chủ quyền biển đảo, trồng cây phủ xanh bãi cát, trồng rau cải thiện bữa ăn...Mỗi ngày, những người lính trẻ góp phần giúp cho cột mốc biên cương thêm vững vàng, cho đảo xa thêm sức sống.

Chiến sĩ Lê Công Đại trên đảo Cô Lin cười tươi khi có đoàn đến thăm. Đại được đơn vị cho phép tạm dừng nhiệm vụ canh gác để giao lưu với đoàn văn công.

Anh chia sẻ, đã gắn bó với nơi này gần 1 năm, khi học xong phổ thông là lên đường nhập ngũ và được phân công nhiệm vụ tại đảo Cô Lin. Ban đầu Đại cũng bỡ ngỡ vì lần đầu đến vùng đất mới nhưng mọi thứ dần trở nên quen thuộc...

Còn tại đảo Trường Sa, chiến sĩ Nguyễn Công Thành, canh gác trước khu vực sân bay cho biết, sau gần 2 năm làm nhiệm vụ trên đảo, anh sắp được về với gia đình.

Theo Thành, các chiến sĩ ngoài nhiệm vụ luyện tập, canh gác giữ chủ quyền còn tăng gia sản xuất, cải thiện bữa ăn. Trong điều kiện thiếu thốn nước ngọt, các anh vẫn trồng được những luống rau xanh cho đơn vị.

Những chiến sĩ mà chúng tôi gặp, dù bận rộn ngày đêm, vẫn luôn nở nụ cười tươi trên môi, giữ vững tinh thần lạc quan để làm nhiệm vụ thiêng liêng nơi đảo xa.

Chiến sĩ canh gác ở cột mốc Trường Sa
Người lính đứng canh gác ở Nhà Giàn DK1/18
Các chiến sĩ làm lễ duyệt binh ở đảo Trường Sa nhân kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng Trường Sa
Các chiến sĩ hải quân trên đảo Đá Tây A
Lực lượng kiểm ngư tuần tra trên biển
Các chiến sĩ dùng dây kéo đồ lên Nhà giàn DK1
Chiến sĩ đứng canh gác ở Nhà giàn DK1/18
Chiến sĩ Lý Đức Vượng làm nhiệm vụ canh gác ở Nhà giàn DK1/18 cho biết, mỗi khi xong nhiệm vụ, anh cùng anh em câu cá cải thiện bữa ăn.
Chiến sĩ Lê Công Đại trên đảo Cô Lin cho biết, đã làm nhiệm vụ trên đảo gần 1 năm. 
Chiến sĩ Lê Công Đại 
Một chiến sĩ hướng dẫn thuyền vào đảo Đá Lát
Các chiến sĩ nhận quà của đoàn đại biểu từ đất liền gửi tặng 
Các chiến sĩ trên đảo Sinh Tồn nhận quà tặng
Những luống rau xanh tươi được các chiến sĩ trên đảo Trường Sa Đông trồng để cải thiện đời sống
Chiến sĩ Vũ Thị Lý cùng đồng đội trồng cây ăn quả thử nghiệm trên đất cát đảo Sinh Tồn
Một chiến sĩ dùng xô để đựng nước sạch trên đảo
Các chiến sĩ chuẩn bị để chào đoàn đại biểu đến tham quan đảo
Chiến sĩ trên đảo Đá Lát tham gia văn nghệ, chơi trò chơi cùng đoàn đại biểu đến thăm đảo
Không khí văn nghệ trên đảo Sinh Tồn 
Nụ cười của các chiến sĩ trên đảo Sinh Tồn
Lính đảo Trường Sa tham gia giao lưu văn nghệ
Các chiến sĩ trên đảo Trường Sa hát chào tạm biệt đoàn đại biểu đến thăm đảo

Thanh Tùng