Số người thiệt mạng trong vụ tấn công đẫm máu vào một trường đại học ở đông bắc Kenya đã tăng lên 147 người, BBC trích lời các quan chức chính phủ nước này cho biết.

TIN BÀI KHÁC:


Chiến dịch bảo vệ trường Đại học Garissa đã kết thúc, với 4 kẻ tấn công bị tiêu diệt, các nhà chức trách nói thêm.

Khoảng 587 sinh viên đã trốn thoát với 79 người trong số đó bị thương.

Trước đó, một nhóm chiến binh al-Shabab mặc áo khoác đeo bom tự sát và được trang bị với những khẩu AK-47  đã bất ngờ ập vào khu ký túc xá trong trường từ một thánh đường Hồi giáo gần đó.

"Chúng tôi bị đánh thức bởi những tiếng súng nổ...không ai biết chính xác chuyện gì đang xảy ra, các cô gái la hét và mọi người bắt đầu chạy thoát thân", sinh viên Ungama John kể lại.

Các sinh viên khác cho biết họ đã nhìn thấy 4 tay súng bịt mặt.

Bộ trưởng Nội vụ Joseph Nkaissery cho biết các tay súng đã nổ "như bom" khi chiến dịch kết thúc, theo hãng thông tấn AP. Một số sĩ quan cảnh sát đã bị thương vì những mảnh đạn.

Hiện vẫn chưa rõ liệu những kẻ tấn công kích nổ khi cảnh sát tới gần hay chúng đã nổ tự động sau khi bị trúng đạn.

Một lệnh giới nghiêm vào ban đêm đã được áp dụng tại một số khu vực của Kenya.

Dưới đây là một số hình ảnh về vụ tấn công tại trường Đại học Garissa hôm 2/4:

{keywords}
Các sinh viên được sơ tán khi chiến dịch kết giải cứu kết thúc. (Ảnh: EPA)

{keywords}
Ảnh: EPA

{keywords}
Cảnh sát Kenya phục kích bên ngoài Đại học Garissa. (Ảnh: AP)

{keywords}
Các nữ sinh được sơ tán sau vụ tấn công. (Ảnh: AP)

{keywords}
Ảnh: Asiaone

{keywords}
Các sinh viên được đưa lên ô tô sau khi chạy trốn các tay súng. (Ảnh: AP)

Sầm Hoa