Một con rắn hổ mang chúa chết khát trong một đợt hạn hán kéo dài đã bò vào một ngôi làng ở Kaiga, Ấn Độ để tìm nước uống.


Thay vì đánh đuổi con vật tội nghiệp này, một người đàn ông đã cầm một chai nước và từ từ đổ lên đầu nó, Daily Mail cho biết.

Biết rõ có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, người đàn ông này đã cầm sẵn một chiếc gậy bắt rắn trên tay phòng trường hợp xấu xảy ra. Một người bạn của anh cũng giữ đuổi con rắn để ngăn nó tiến hành một cuộc tấn công bất ngờ.

Một số khu vực ở miền nam Ấn Độ đã bị ảnh hưởng bởi hạn hán và rơi vào tình trạng khan hiếm nước.

Các nhà chức trách cho biết hạn hán cũng ảnh hưởng nghiêm trọng tới động vật hoang dã trong khu vực. Vì thế khi các nhân viên cứu hộ tìm thấy con rắn hổ mang chúa, điều đầu tiên họ làm là lấy nước cho nó uống.

Con vật dài hơn 4m này sau đó đã được đưa về một cơ sở chăm sóc động vật.

Sầm Hoa