Những ngày đầu tháng ba, nhiều con đường, góc phố Hà Nội nhuộm trong màu tím phớt hồng của hoa ban - loài hoa đặc trưng ở vùng núi rừng Tây Bắc, được đem về Thủ Đô trồng từ những năm 1960 
Hoa ban có 4 đến 5 cánh mềm mại, khi nở xòe thành hình quạt. Mùa hoa nở, sắc trắng điểm màu phớt hồng, hồng tím mộng mơ, lan tỏa mùi hương thoang thoảng, nhẹ nhàng
Trước đây, tại Hà Nội, người dân và du khách yêu thích hoa ban thường tìm tới đường Nguyễn Du, Hoàng Diệu, Trần Phú, Thanh Niên, Bắc Sơn, khu đô thị Ciputra... Năm nay, địa điểm "gây sốt" trên mạng xã hội lại là hàng hoa ban ven hồ ở công viên Cầu Giấy
Khác với những con đường hoa ban trong thành phố, hoa ban tại công viên Cầu Giấy được trồng bao quanh quảng trường, ven hồ nước. Nhìn từ trên cao, loài hoa của núi rừng Tây Bắc tạo nên màu sắc nên thơ, lãng mạn cho không gian (Ảnh: Vương Lộc)
Anh Vương Lộc (Thanh Xuân - Hà Nội), một người mê nhiếp ảnh chia sẻ: "Tôi tình cờ đi ngang qua công viên Cầu Giấy. Khi thấy hoa ban nở rộ, tôi tới chụp hình, ghi lại khoảnh khắc. Loài hoa này mang vẻ đẹp bình dị, không quá sặc sỡ nhưng khi nở thì "máu lửa", hoa mọc dày đặc, dường như rất ít lá. Những cành cây nhỏ bé, khẳng khiu vẫn mọc dày hoa, tràn trề sức sống".
Hàng cây hoa ban này nằm trong khuôn viên công viên thoáng đãng, không có xe cộ đi lại nên yên tĩnh, an toàn. Du khách mất từ 8.000 - 10.000 đồng gửi xe để có thể vào ngắm hoa, chụp ảnh

Góc công viên nở rộ hoa ban trở thành nơi lý tưởng để du khách hò hẹn hoặc người dân thảnh thơi đi dạo, chạy bộ, hít thở bầu không khí trong lành sau một ngày dài mệt mỏi

Địa điểm này đang trở thành nơi check-in thu hút nhiều bạn trẻ

Nhóm bạn trẻ mê nhiếp ảnh cùng nhau "săn" khoảnh khắc hoa ban nở rộ
Công viên Cầu Giấy nằm ở phố Thành Thái, phường Dịch Vọng, Cầu Giấy. Tại đây có khu vui chơi cho trẻ em, khu thể dục thể thao, khu hồ nước và quảng trường. Trên diện tích khoảng 6,5 ngàn m2, công viên có hệ thống cây xanh lớn, hỗ nước giúp giảm thải ô nhiễm không khí, điều hòa khí hậu.