- Sau 5 ngày đón hàng chục vạn người dân vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, hôm nay (11/10) ngôi nhà 30 Hoàng Diệu trở lại tĩnh lặng. Hoa vẫn phủ ngập lối chờ chủ nhân về...

Từ 12h trưa nay, 2 ngày Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp bắt đầu.

Khuôn viên ngôi nhà 30 Hoàng Diệu vẫn tràn ngập hoa, mỗi bông hoa là tình cảm thương tiếc, ngưỡng mộ của hàng chục vạn người dân đến viếng trong 5 ngày qua, cũng là đại diện cho sự thành kính của nhân dân cả nước đối với vị anh hùng dân tộc trọn đức vẹn tài.

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Tấm lòng giản dị của người dân đối với Đại tướng được trân trọng, hoa tươi đem lại một bầu không khí tràn ngập hương thơm cho ngôi nhà thân thuộc của Đại tướng.

{keywords}

Nhưng điều đó cũng không thể thay đổi sự thật là Con Người ấy đã ra đi, từng gốc gây, ngọn cỏ trong vườn không còn được đón bước chân quen, chiếc ghế đá Đại tướng thường ngồi từ nay sẽ bỏ trống.

{keywords}

Cửa nhà Đại tướng hôm nay không mở nữa nhưng người dân vẫn đến để tỏ tấm lòng với Đại tướng, dù chỉ là từ ngoài vọng vào.

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Minh Thăng - Thủy Chung