W-img-5494-1.jpg
Dưới tiết trời giao mùa nắng mưa bất chợt, khi đang chầm chậm đi ngang qua những góc phố quen thuộc ngày thường, nhiều đôi mắt bỗng bị thu hút bởi sắc trắng tinh khiết quen thuộc. Mùa sưa nở đã đến. 
W-img-5485-1.jpg
Không rực rỡ sắc màu, hoa sưa mang một vẻ đẹp rất "Hà Nội", thanh tao, nhã nhặn và vương vấn. Khi hoa bung nở bên những công trình kiến trúc cổ điển lại càng tôn lên vẻ đẹp ấy. 
W-img-5496-1.jpg
Từng chùm hoa mỏng manh mềm mại, đung đưa trong gió. Những cánh hoa rụng xuống để lại cả thảm trắng phủ kín con đường. 
W-img-5490-1.jpg
Đỗ xe một chút, mà yên xe đã phủ đầy hoa, khiến nhiều người ngẩn ngơ vì không nỡ phủi đi dấu ấn của mùa xuân ấy. 
W-img-5491-1.jpg
Ở Hà Nội, hoa sưa được trồng ở nhiều phố, nhưng đơn lẻ chứ không thành cả dãy. Du khách muốn ngắm hoa có thể đến đường Phan Chu Trinh, Hoàng Hoa Thám, Phan Đình Phùng hay khu Ngoại giao đoàn Hồ Đắc Di...
W-img-5499-1.jpg
Dù khi trời mưa hay nắng, hoa sưa vẫn mang một vẻ đẹp rất tình. Dù cây cao khiến du khách không dễ để có thể chụp ảnh cùng, nhưng đôi khi, chỉ cần bước qua và ngắm nhìn để lưu lại hình ảnh vào trong tâm trí, là đủ để tâm hồn cảm thấy thêm yêu những góc nhỏ yên bình của Hà Nội. 
W-img-5493-1.jpg