Kang Tae Won và Han Woong, 2 học sinh của trường cấp II Seogwipo trên đảo Jeju, đã tìm thấy 1 chiếc ví trên phố vào ngày 30/1.

Khi đó, cả 2 cháu đang trên đường về nhà sau khi đi học và bất ngờ bắt được chiếc ví Gucci, bên trong có khoảng 300.000 won (gần 6 triệu đồng).

Chiếc ví Gucci có gần 6 triệu đồng mà 2 em học sinh vô tình bắt được

Sau khi kiểm tra bên trong ví, 2 em biết rằng nó thuộc về người đàn ông 34 tuổi tên là Oh Sang Jin.

Bộ đôi quyết định đi tìm chủ nhân để trả lại chiếc ví. Cảm động vì sự thật thà của các em học sinh, anh Oh đề nghị hậu tạ một số tiền nhưng cả 2 đều từ chối.

"Chúng cháu chỉ tình cơ bắt được cái ví, chúng cháu muốn trả lại nó cho người mất chứ không phải để lấy tiền chuộc," cháu Kang Tae Won nói với phóng viên địa phương.

Rất tình cờ, Oh từng là cựu học sinh của trường cấp II Seogwipo.

Người đàn ông 34 tuổi quyết định tuyên dương hành động đẹp của Kang Tae Won và Han Woong trước toàn trường, thậm chí mua luôn 125 hộp pizza cũng như Coca-cola để chiêu đãi toàn bộ học sinh vào ngày 20/5 vừa qua.

Dù số tiền mua pizza có khi nhiều hơn tiền trong chiếc ví suýt mất, Oh cho hay anh cảm thấy rất tự hào vì các hậu bối và không lăn tăn gì hết.

Theo GenK