17h30 ngày 15/5, các tuyến phố Trần Phú, Châu Thượng Văn, Nguyễn Thái Học (Hội An) tấp nập du khách qua lại.

Nhiều du khách chọn xích lô làm phương tiện đi lại trong phố cổ.

Nhiều khách xếp hàng vào mua ‘Nước mót’, quán bán loại đồ uống nhiều du khách ưa thích và chọn lựa khi đến Hội An.

Anh Akshay Lumar (29 tuổi, người Ấn Độ) đi du lịch cùng vợ của mình. Anh cho biết, chọn Hội An qua một người bạn giới thiệu. Anh và người bạn đời sẽ tranh thủ trải nghiệm các món ẩm thực xứ Quảng.

Quốc Khánh (20 tuổi) cùng nhóm sinh viên Khoa Quản trị Dịch vụ và Lữ hành, Trường Đại học Văn Lang có chuyến thực tập tại Hội An.

“Tôi thấy Hội An mát hơn TP.HCM, mọi người đổ về đây vào thời điểm cuối giờ chiều rất đông. Ở đây có nhiều nét đẹp cổ kính, tôi rất thích. Hình ảnh thầy đồ ngồi viết thư pháp tạo cho phố cổ nét độc đáo riêng”, Quốc Khánh nói.

Anh Duy Đại (34 tuổi) cùng vợ và con dùng xe gia đình ‘phượt’ từ thủ đô vào đây dạo chơi. Nam thanh niên đến từ thủ đô cho biết, đến Hội An luôn có cảm xúc rất riêng, cảm giác nhẹ nhàng. "Ngày mai, chúng tôi sẽ ra Quảng Bình chơi, sau đó về lại Hà Nội đi làm trở lại”, chàng trai 34 tuổi chia sẻ.

Theo UBND TP Hội An, du khách đến đây mỗi ngày trong tuần khoảng 2.000-5.000 lượt khách. Vào thứ bảy và chủ nhật, số lượng gần 10.000 lượt, khách đoàn chiếm khoảng 40%.

Mới đây, ngoài các tuyến Lê Lợi lên Chùa Cầu, phố Nguyễn Thị Minh Khai, Trần Phú, Hội An khai trương thêm phố đi bộ Phan Châu Trinh giúp du khách dễ dàng vui chơi, thăm thú hơn